-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
15/09/2021 16:34Taliban xử tử lính bắn tỉa từng hỗ trợ quân đội Anh

Rafi Hottak, một cựu phiên dịch Afghanistan từng làm việc với quân đội Anh trong nhiệm vụ thành lập và huấn luyện Lực lượng Commando 333 của Afghanistan (CF333), cho biết anh nhận được thông điệp cầu cứu hôm 12/09.
Hottak cho biết lính bắn tỉa nói rằng: "Tôi đã gửi cho anh tài liệu. Hãy cho tôi biết anh còn cần gì nữa không. Đảm bảo tôi có tên trong danh sách của anh nhé. Cảm ơn anh".
Hottak lên danh sách khoảg 400 thành viên các lực lượng đặc biệt Afghanistan, phần lớn từ đơn vị CF333 hiện vẫn còn mắc kẹt ở nước này và lo ngại tính mạng của họ.
Hottak đã gửi danh sách cho chính phủ Anh vào đêm 14/09, kêu gọi các quan chức nhanh chóng giải cứu nhân sự và thân nhân, tuy vậy cho biết đã không kịp cứu lính bắn tỉa.
"Cậu ấy bị bắn chết vì là một phần của CF333," Hottak cho hay. Sky News cho biết lính bắn tỉa này năm nay 28 tuổi, đã có vợ và ba con. Anh ẩn náu tại nhà một người thân, nhưng đã ra ngoài để mua đồ.
Taliban phát hiện anh vào chiều 14/09, theo Hattock. Anh bị bắn bốn phát.
Sky News dẫn một nguồn tin khác cho rằng "Taliban đã bắt đầu chương trình tiêu diệt các binh lính được lực lượng đặc biệt Anh huấn luyện". Nguồn tin này cho rằng họ sẽ phải tiếp tục gây sức ép với chính phủ Anh để đàm phán giải cứu những đồng đội còn mắc kẹt ở Afghanistan.
Hottak cho biết các thành viên CF333 được quân đội Anh hỗ trợ, đã từng tham chiến chống lại Taliban và cũng tham gia truy quét các nhóm khủng bố như IS và al-Qaeda.
"Những người đó và gia đình họ đã chấp nhận nguy hiểm và không để chúng ta một mình trong cuộc chiến," Hottak viết trong thư kèm theo danh sách các thành viên CF333, gửi tới Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.
"Khi Taliban nắm quyền, họ sẽ bị truy tìm, nhiều người sẽ bị giết và tra tấn," bức thư có đoạn.
Hottak cho rằng cái chết của lính bắn tỉa Afghanistan cho thấy mối nguy cơ đối với các thành viên lực lượng đặc biệt từng được quân đội Anh huấn luyện là rất lớn.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang tìm hiểu vụ việc.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (58 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (58 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




