Lễ an táng của Nemesio Oseguera Cervantes, nhân vật khét tiếng với biệt danh El Mencho, diễn ra trong bầu không khí vừa phô trương vừa căng thẳng. Trùm băng đảng Jalisco New Generation được chôn cất trong một chiếc quan tài dát vàng sáng loáng tại nghĩa trang ở Zapopan, ngoại ô Guadalajara – thành phố lớn thứ hai Mexico.

Theo xác nhận từ một quan chức Mexico, El Mencho đã được an táng sau khi thi thể được bàn giao cho gia đình. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng Chưởng lý từ chối tiết lộ địa điểm chôn cất cụ thể với lý do an ninh.

Đám tang thu hút hàng chục người tham dự. Nhiều người che ô đen dưới trời nắng gắt, trong khi ban nhạc chơi những giai điệu banda đặc trưng của vùng miền Mexico. Xung quanh nhà tang lễ, lực lượng an ninh được tăng cường từ ngày 1/3. Những vòng hoa khổng lồ được gửi tới nhưng không đề tên người gửi, trong đó có vòng hoa kết hình gà trống – biểu tượng gắn với biệt danh “Chúa tể của những con gà trống” của El Mencho.

Trước đó hơn một tuần, quân đội Mexico đã nổ súng trong chiến dịch truy bắt El Mencho. Cuộc đột kích tại một ngôi nhà ở Tapalpa, bang Jalisco, dẫn tới cuộc đấu súng dữ dội giữa lực lượng an ninh và thủ lĩnh băng đảng cùng hai vệ sĩ. Theo mô tả của Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Trevilla, cả ba bị thương nặng và tử vong trên đường tới bệnh viện.

03-1772549768-tang-le-trum-ma-tuy-mexico-quan-tai-dat-vang-vong-hoa-bi-an-va-an-ninh-day-dac.webp
Trùm ma túy Mexico El Mencho được an táng bằng quan tài vàng (Ảnh: X).

Giấy chứng tử cho thấy El Mencho bị trúng đạn ở ngực, bụng và chân. Tài liệu cũng nêu rõ ông ta sẽ được chôn cất theo thông lệ áp dụng trong các trường hợp tử vong do bạo lực, nhằm tạo điều kiện cho việc thu thập thêm bằng chứng pháp y nếu cần thiết. Thi thể sau đó được đưa tới Mexico City để khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình.

Cái chết của El Mencho đã làm bùng phát làn sóng bạo lực tại khoảng 20 bang trên cả nước. Hơn 70 người thiệt mạng trong giai đoạn từ khi diễn ra chiến dịch quân sự đến các vụ trả đũa sau đó. Chính phủ Mexico cho biết các chiến dịch truy quét vẫn tiếp tục, nhắm vào những nhân vật cấp cao còn lại của băng đảng.

Tại Mexico, việc bao phủ các lễ tang của những trùm ma túy bằng màn sương bí ẩn không phải điều hiếm thấy. Những nghi thức phô trương, lăng mộ xa hoa hay câu chuyện mập mờ quanh cái chết thường được người ủng hộ tận dụng để thổi phồng hình ảnh họ thành huyền thoại.

Ở Culiacan, bang Sinaloa, tồn tại một nghĩa trang nổi tiếng với các hầm mộ hoành tráng dành cho những ông trùm từng một thời thao túng thế giới ngầm như Ignacio Coronel hay Arturo Beltrán Leyva. Lịch sử các băng đảng Mexico cũng ghi nhận những trường hợp đặc biệt.

Nazario Moreno từng bị tuyên bố đã chết vào năm 2010 nhưng phải đến năm 2014 mới thực sự bị tiêu diệt; còn thi thể của Heriberto Lazcano bị đánh cắp sau khi hắn bị bắn hạ năm 2012. Thậm chí, có những cái kết đầy kỳ lạ như trường hợp Amado Carrillo Fuentes, được mệnh danh là “Chúa tể bầu trời”, tử vong trong một ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại.

Trong bức tranh đan xen giữa quyền lực ngầm, bạo lực và những nghi thức phô trương, tang lễ của El Mencho tiếp tục phản chiếu một thực tế phức tạp: cái chết của một trùm ma túy không khép lại câu chuyện, mà đôi khi chỉ mở ra một vòng xoáy bất ổn mới.
 

Thuỳ Dương (SHTT)