-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
26/06/2025 02:07Thái Lan: Cháu trai bị ông rút súng bắn tử vong ngay trên cánh đồng, nghe lời khai của nghi phạm mà xót xa
Mới đây, câu chuyện một người ông bắn tử vong cháu ruột của mình ở Thái Lan đã khiến nhiều người xót xa.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Hai, 23/6 vừa qua tại tỉnh Nong Bua Lamphu, Đông Bắc Thái Lan. Theo đó, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Na Klang đã tới hiện trường là một cánh đồng lúa ở tiểu khu Khao Kloi, huyện Na Klang để điều tra cái chết của một nam thanh niên 30 tuổi tên là Mongkhon.
Đang làm đồng thì cháu trai đến, ông rút súng bắn cháu tử vong
Tại hiện trường, cảnh sát thấy Mongkhon chỉ mặc quần đùi trắng và cầm một con dao ở tay phải. Anh ta bị ba vết thương do súng bắn vào chân trái, cổ và đầu. Đứng gần thi thể của nạn nhân là ông Poon, 80 tuổi, ông nội của Mongkhon. Ông Poon thừa nhận đã sát hại cháu trai mình và thú nhận đã giấu vũ khí dưới một cái cây gần đó.
Vậy động cơ nào khiến một người đã ở tuổi "gần đất xa trời" như ông Poon phải ra tay sát hại chính đứa cháu ruột của mình?
Trả lời cảnh sát, ông Poon giải thích rằng ông đang bón phân trên cánh đồng lúa thì Mongkhon đi đến bằng xe máy. Dường như cậu ta đang phê thuốc nên bắt đầu có những lời nói và hành vi hung hăng. Theo ông Poon, hai người đã xảy ra cãi vã nảy lửa. Mongkhon bị cáo buộc đã rút dao từ xe máy của mình và đe dọa người ông của mình.
Anh ta được cho là cũng nhặt một thanh gỗ để ném vào ông Poon. Ông Poon cho biết ban đầu mình đã bắn hai phát súng lên không trung với mục đích cảnh cáo để dọa cháu trai mình, hy vọng người này vì sợ mà bỏ đi nhưng không có tác dụng.
Khi Mongkhon tiến lại gần hơn với con dao trên tay, ông Poon đã bắn vào chân trái của anh ta. Tuy nhiên, vết thương không ngăn được Mongkhon tiến tới và tiếp tục có hành vi tấn công ông khiến ông Poon phải bắn thêm hai phát nữa để tự vệ, dẫn đến cái chết của nam thanh niên.
Lời khai xót xa của nghi phạm
Trong nước mắt, ông Poon đã khai với cảnh sát rằng đây không phải là lần đụng độ đầu tiên giữa 2 ông cháu. Từ lâu, ông và gia đình đã luôn sống trong sự sợ hãi vì bị Mongkhon đe dọa nhiều lần trong quá khứ. Từ khi dính vào ma túy, Mongkhon như trở thành một con người khác. Anh ta trở nên hung hăng, liên tục tấn công các thành viên trong gia đình bằng cả lời nói và những hành động bạo lực. Cuộc sống của họ như rơi xuống vực thăm.
Mặc dù trước đây đã cố gắng chịu đựng tình hình, ông Poon cho biết ông không thể tiếp tục chịu đựng được sự đe dọa và ngược đãi này nữa. Cuối cùng, ông buộc phải làm điều mà mình không mong muốn.
Cảnh sát đã hộ tống ông Poon đến đồn để tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý. Rất đông người dân địa phương đã theo ông đến đó để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông. Họ cho biết Mongkhon đã nghiện ma túy từ lâu và họ cũng đã từng nhận được những lời đe dọa bị giết từ anh ta và luôn sống trong sợ hãi. Chính vì vậy, họ mong rằng mình có thể làm chứng để phần nào giúp ông Poon được giảm nhẹ tội danh vì đây là việc làm bất đắc dĩ.
Cảnh sát Thái Lan vẫn chưa tiết lộ những cáo buộc hoặc hình phạt pháp lý mà ông Poon có thể phải đối mặt sau khi bắn tử vong cháu trai.
Ở Thái Lan, tội danh giết người có thể đối mặt với các mức hình phạt khác nhau, tùy thuộc vào tính chất và mức độ phạm tội, bao gồm phạt tù từ 15 đến 20 năm, tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình. Mức án tù từ 15 đến 20 năm là mức hình phạt phổ biến cho tội giết người, có thể được áp dụng khi không có các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ đặc biệt.
Còn tù chung thân có thể được áp dụng trong trường hợp tội giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, như giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hoặc giết người có chủ đích.
Trong khi đó, tử hình là hình phạt cao nhất và được áp dụng cho những trường hợp giết người đặc biệt nghiêm trọng, như giết người có tổ chức, giết người vì động cơ đê hèn, hoặc giết người có tính chất man rợ. Tùy theo tình hình thực tế, tòa án sẽ xem xét các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.
Nguồn: The Thaiger
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (16:36)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (56 phút trước)