-
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m -
Dùng 15 triệu USD đánh bạc ở khách sạn Pullman, "đại gia" khai gì về nguồn tiền?
Thế giới
08/04/2020 18:31Thái Lan: Nhà sư và bạn đồng hành bị bắn chết vì vi phạm giới nghiêm chống Covid-19
Theo Bangkok Post, vụ việc xảy ra gần tu viện Khao Phela tại huyện Tha Chana thuộc tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan.
Chủ tịch huyện Tha Chana Wisut Intharakamnoen cho biết ông nhận tin báo về vụ việc lúc 2 giờ sáng 07/04 (giờ địa phương), và ngay lập tức xuống hiện trường cùng cảnh sát.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng địa phương phát hiện thi thể hai người là nhà sư Phra Chonlathan Thavaro Kanchanabut, 49 tuổi, và Churat Khongkhlai, 48 tuổi. Cả hai đều có vết thương do đạn súng trên người. Một khẩu súng ngắn 32 ly được thu giữ gần thi thể nhà sư Phra Chonlathan Thavaro Kanchanabut.
Manop Kopin, 55 tuổi, trưởng làng Moo 9, có mặt tại hiện trường và đầu thú với lực lượng chức năng.
Phó chủ tịch huyện Tha Chana Panyaporn Wattanapramote nói ông nhận được tin báo về việc hai người bị bắt giữ vì vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm vào lúc 12h30 sáng 07/04. Sau khi xuống hiện trường, ông được báo rằng hai người vi phạm đã bị bắt giữ.
Trong lúc đang gọi điện báo cáo vụ việc với chủ tịch huyện, ông Panyaporn nghe tiếng súng nổ. Quay lại hiện trường kiểm tra, ông phát hiện trưởng làng Manop đã nổ súng bắn chết nhà sư và bạn đồng hành.
Ông Manop khai nhìn thấy nhà sư rút súng ngắn, còn ông Churat cầm dao trong tay. Lo sợ bị tấn công, ông này nổ ba phát súng giết chết hai người.
Nhà chức trách địa phương cho biết Manop đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Thái Lan ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 22 giờ tới 04 giờ, có hiệu lực từ 03/04 trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh Covid-19. Giới chức nước này cho biết trong thời gian tới nếu tình hình được cải thiện, số ca nhiễm giảm, lệnh giới nghiêm có thể sẽ được dỡ bỏ. Tuy vậy nếu dịch bệnh diễn biến xấu, họ sẽ cân nhắc bổ sung thêm các biện pháp cần thiết.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (19:17)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (19:03)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (49 phút trước)
- Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? (58 phút trước)
- Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! (1 giờ trước)
- Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! (2 giờ trước)
- Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc (2 giờ trước)
- Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an (2 giờ trước)
- Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m (2 giờ trước)
- Cảnh báo lũ nguy hiểm: Miền Trung dự kiến mưa lớn đến 4/11, nhiều nơi có thể lên tới 600mm (3 giờ trước)