-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thế giới
24/06/2024 15:18Thai phụ bị 'nhốt' trong căn nhà hoang giữa rừng, phía sau là chuyện không ngờ

Một phụ nữ sống tại Samut Prakan, miền trung Thái Lan, đang đối diện với một khoản nợ lớn. Để có tiền trả nợ, cô nghĩ ra kế hoạch giả vờ bị bắt cóc để tống tiền chồng.
Vào ngày 30/5, cô nói với chồng rằng cô cần ra ngoài in tài liệu nhưng không trở về nhà ngay sau đó. Thấy vợ đi ra ngoài quá lâu, người chồng nhắn tin cho cô. Khi đó, cô đang mang thai 5 tháng.
"Nếu muốn vợ con an toàn, đừng gọi cảnh sát”, người chồng nhận được tin nhắn sau đó và kèm theo bức ảnh vợ anh bị trói tay, đội chiếc túi màu đen trên đầu, bị bỏ một mình ở nơi hẻo lánh.
Người chồng đã nhờ bạn bè và gia đình đi tìm vợ. Sau khi không tìm thấy, họ đã trình báo sự việc với cảnh sát.
Với sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, sáng ngày 31/5, người phụ nữ được tìm thấy trong một tòa nhà bỏ hoang giữa rừng. Lúc này cô ướt sũng dưới mưa và run rẩy vì lạnh.
Một người bạn tham gia cứu hộ cho biết cô ấy trông rất "hoảng loạn", chiếc túi bị lộn ngược, những thứ bên trong bao gồm tài liệu và vật dụng cá nhân bị rơi xuống đất.

Cô được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Cô khai với cảnh sát rằng cô bị 2 người đàn ông đeo mặt nạ theo dõi, dùng dao đe doạ, trùm túi đen lên đầu và bắt cóc. Những kẻ bắt cóc đưa cô đến một khu rừng và yêu cầu chuyển tiền 2.200 USD (hơn 56 triệu đồng).
Tuy nhiên, sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện những điểm mâu thuẫn trong lời khai của cô. Họ cũng tìm ra nhiều biên lai chuyển khoản ngân hàng liên quan đến những kẻ cho vay nặng lãi trên điện thoại của cô.
Người phụ nữ thú nhận mình là người nghiện cờ bạc, nhưng cô vẫn khẳng định điều đó không liên quan gì đến vụ bắt cóc.
Sau khoảng 3 giờ thẩm vấn, cuối cùng, cô buộc phải thừa nhận toàn bộ vụ việc. Cô đã dàn dựng vụ bắt cóc với sự giúp đỡ của những kẻ cho vay nặng lãi nhằm lấy tiền của chồng.
Cô giải thích rằng mình đã vay nợ hơn 1.910 USD (hơn 48,5 triệu đồng). Cô dự định ép chồng dùng tiền tiết kiệm của anh để thay mình trả nợ. Chồng cô không hề hay biết về khoản nợ của vợ cũng như ý đồ của cô.
Về phía người chồng, vì nghĩ đến đứa con chưa chào đời, nên anh đề nghị cảnh sát không xử lý vợ mình. Cảnh sát lưu hồ sơ sự việc và cảnh báo người phụ nữ tránh xa cờ bạc.
Theo Hoàng Dung (VietNamNet)








- Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách "ăn rác" lên đồn công an (06/10/25 23:10)
- Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ (06/10/25 23:03)
- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (06/10/25 22:43)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (06/10/25 22:35)
- Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình (06/10/25 22:24)
- Nữ hiệu trưởng trường lên tiếng về khay cơm 25.000 đồng gây bão ở Quảng Trị (06/10/25 22:02)
- Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia (06/10/25 21:59)
- Xôn xao hình ảnh bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng chỉ có trứng và vài lát chả (06/10/25 21:49)
- Ca sĩ Jack bị phạt hành chính (06/10/25 21:45)
- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (06/10/25 21:17)




