Những ngày đầu năm mới tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết danh tiếng Crans-Montana (Thụy Sĩ) đã bao trùm bởi không khí tang thương. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng quét qua một hộp đêm địa phương không chỉ cướp đi sinh mạng của 40 người mà còn để lại nỗi tuyệt vọng khôn cùng cho hàng trăm gia đình đang mòn mỏi tìm kiếm người thân trong vô vọng.
03-1767423746-tham-kich-bien-lua-tai-hop-dem-thuy-si-noi-dau-xe-long-cua-nhung-bac-cha-me-khong-the-nhan-dang-thi-the-con.jpg
03-1767423746-tham-kich-bien-lua-tai-hop-dem-thuy-si-noi-dau-xe-long-cua-nhung-bac-cha-me-khong-the-nhan-dang-thi-the-con.jpg
Ảnh: Reuters.

Sự việc xảy ra khi hơn 200 thanh thiếu niên đang hòa mình vào không khí lễ hội mừng năm mới tại một quán bar sang trọng thuộc bang Valais. Thảm kịch ập đến khi một ngọn lửa bùng phát theo hiện tượng "flashover" (bùng cháy tức thì), quét sạch mọi thứ trong tích tắc.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, hàng trăm người đã phải chen lấn, giẫm đạp để thoát thân qua chiếc cầu thang hẹp duy nhất. Những người khác, trong nỗ lực sinh tồn cuối cùng, đã dùng bàn ghế đập vỡ cửa sổ để nhảy ra ngoài từ độ cao nguy hiểm.

Tính đến ngày 3/1, nhà chức trách xác nhận con số thương vong đã lên tới 155 người, bao gồm 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương. Các nạn nhân, trong đó có những em mới chỉ 15 tuổi, đã được chuyển khẩn cấp đến các bệnh viện trên khắp Thụy Sĩ và các quốc gia lân cận như Pháp, Đức, Bỉ. Bệnh viện Valais đã phải kích hoạt kế hoạch thảm họa để tiếp nhận 60 ca cấp cứu, phần lớn trong tình trạng bỏng cấp độ ba nghiêm trọng.

Bên ngoài hiện trường và các bệnh viện là khung cảnh đau lòng của những bậc phụ huynh quẫn trí. Việc nhận dạng nạn nhân đang gặp khó khăn cực lớn do mức độ tàn phá của ngọn lửa. Một quan chức châu Âu cho biết, các vết bỏng nghiêm trọng khiến việc nhận diện bằng mắt thường là không thể. Các chuyên gia pháp y buộc phải dựa vào hồ sơ nha khoa và xét nghiệm DNA, một quy trình được cảnh báo có thể kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần.

03-1767423746-tham-kich-bien-lua-tai-hop-dem-thuy-si-noi-dau-xe-long-cua-nhung-bac-cha-me-khong-the-nhan-dang-thi-the-con.jpg
Ảnh: Reuters.

Bà mẹ của Giovanni Tamburi (16 tuổi, đến từ Bologna) chia sẻ trong nước mắt với tờ La Repubblica: "Chúng tôi đã gọi cho tất cả các bệnh viện nhưng không ai biết gì cả, nhất là khi tình trạng của các bệnh nhân đều rất tồi tệ". Trên mạng xã hội, những dòng trạng thái khẩn thiết như "Em gái 15 tuổi của tôi đang mất tích" xuất hiện dày đặc, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Hiện tại, vẫn còn 8 công dân Pháp và 6 công dân Ý trong danh sách mất tích. Nạn nhân đầu tiên được xác định danh tính là Tahirys Dos Santos, 19 tuổi, cầu thủ trẻ của CLB bóng đá FC Metz. Anh hiện đang được điều trị tích cực tại Đức với những vết bỏng nặng.

Vào tối thứ Năm (1/1), khoảng 400 người đã tập trung tại nhà thờ ở Crans-Montana để tham gia lễ tưởng niệm. Sau buổi lễ, dòng người lặng lẽ di chuyển ra gần hiện trường, đặt hoa và thắp nến trong đêm đông lạnh giá. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn và tiếng cầu nguyện rì rầm.

Anh Orosstevic, một người đến viếng, nghẹn ngào: "Tôi có khoảng 10 người bạn và người thân gặp nạn. Một số đã mất, số khác đang nằm viện".

03-1767423746-tham-kich-bien-lua-tai-hop-dem-thuy-si-noi-dau-xe-long-cua-nhung-bac-cha-me-khong-the-nhan-dang-thi-the-con.jpg
Một trong những nạn nhân đầu tiên được xác định là cầu thủ trẻ

Trong khi đó, ông Paulo Martins, một cư dân người Pháp sống tại đây 24 năm, vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự may mắn của gia đình mình. Con trai ông và bạn gái đã định đến quán bar đó nhưng thay đổi ý định vào phút chót. "Khi về nhà, thằng bé thực sự bị sốc", ông kể. Tuy nhiên, một người bạn của con trai ông không may mắn như vậy, hiện đang phải điều trị tại Đức với vết bỏng bao phủ 30% cơ thể.

Trước thảm kịch này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận nước này đang tiếp nhận điều trị cho một số nạn nhân. Liên minh châu Âu cũng đã nhanh chóng liên lạc với chính quyền Thụy Sĩ để cung cấp các hỗ trợ y tế cần thiết, chung tay xoa dịu nỗi đau của thảm kịch đầu năm.

QT (SHTT)