Một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tưởng chừng bình yên của gia đình 4 người đã biến thành bi kịch đau lòng.

Vừa qua, dư luận Indonesia không khỏi bàng hoàng trước vụ việc thương tâm xảy ra tại khu du lịch sinh thái Posong, thuộc huyện Temanggung, tỉnh Trung Java. Các nạn nhân được xác định là một gia đình 4 người đến từ vùng Semarang, gồm cặp vợ chồng (chồng 52 tuổi, vợ 43 tuổi) và hai cậu con trai (21 tuổi và khoảng 16-17 tuổi). Họ cùng nhau đến đây để cắm trại, thư giãn giữa thiên nhiên và lựa chọn lưu trú tại một căn lều glamping hạng sang - loại lều vốn được thiết kế rất kín để chống chịu gió mưa vùng cao.

Theo lịch trình, vào buổi tối đầu tiên, gia đình đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nướng bằng bếp gas di động ngay sát lều trong bối cảnh nhiệt độ vùng núi Posong hạ thấp về đêm. Sau khi ăn uống xong, cả nhà kéo nhau vào lều đi ngủ.

07-1780801405-tham-kich-cam-trai-o-indonesia-ca-gia-dinh-4-nguoi-tu-vong-bi-an-trong-chiec-leu-dong-kin
Cả 4 thành viên gia đình đều đã tử vong trong lều.

Đến sáng ngày hôm sau, nhận thấy đã quá giờ quy định nhưng check-out vẫn trống, nhân viên khu cắm trại đã đến gọi cửa. Nghĩ rằng du khách ngủ quên vì thời tiết lạnh, người này bỏ đi. Tuy nhiên, đến tận chiều muộn, chiếc lều vẫn im lìm một cách bất thường. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhân viên quyết định phá cửa lều vào kiểm tra thì kinh hãi phát hiện cả 4 thành viên trong gia đình đều đã tử vong từ trước đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát địa phương đã lập tức phong tỏa hiện trường. Qua khám nghiệm sơ bộ, nhà chức trách khẳng định các thi thể không hề có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, trong lều cũng không có dấu vết của một vụ xô xát hay giằng co nào.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều nguyên liệu của bữa ăn tối trước đó như thịt, xúc xích, nấm kim châm, gạo... và đặc biệt là chiếc bếp gas di động. Ông I Komang Mahendra, đại diện cơ quan điều tra hình sự địa phương, cho biết cuộc điều tra hiện đang tập trung vào hai hướng chính.

07-1780801463-tham-kich-cam-trai-o-indonesia-ca-gia-dinh-4-nguoi-tu-vong-bi-an-trong-chiec-leu-dong-kin
Nguyên nhân thảm kịch chưa được xác định.

Giả thuyết nhiều khả năng nhất là ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Do chiếc lều glamping được bọc rất kín để giữ ấm, nếu bếp gas di động rò rỉ hoặc quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh ra khí CO trong không gian thiếu oxy, các nạn nhân sẽ lịm dần đi khi đang ngủ mà không hề hay biết vì loại khí này không màu, không mùi.

Giả thuyết còn lại là ngộ độc thực phẩm. Toàn bộ số thức ăn thừa đã được niêm phong mang đi xét nghiệm để làm rõ liệu có độc tố hay thành phần biến chất nào gây ra cái chết đồng loạt này hay không.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác vẫn phải chờ kết luận cuối cùng từ phòng pháp y sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi và phân tích độc chất.

Bi kịch đau lòng của gia đình 4 người là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho trào lưu đi cắm trại qua đêm hiện nay, đặc biệt là ở những vùng khí hậu lạnh.

Tuyệt đối không nấu nướng hoặc để các thiết bị đốt nhiên liệu (bếp gas, bếp than, lò sưởi) bên trong hoặc quá sát cửa lều. Sau khi sử dụng, phải đảm bảo các thiết bị này đã được tắt hoàn toàn và cất đặt ở nơi thông thoáng. Đối với các loại lều vải kín gió, du khách bắt buộc phải mở các ô thông gió hoặc kéo hờ cửa lưới để đảm bảo dòng không khí lưu thông, tránh việc khí độc tích tụ biến lều ngủ thành chiếc hòm tử thần.

TN (SHTT)