-
Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm hai, xe khách 45 chỗ "thoát chết" trước miệng vực! -
Chân dung "ông trùm" đường dây ma túy liên tỉnh Lê Thái Hà -
Công ty Sen Vàng phủ nhận việc được hưởng 30% giá trị trong dự án kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên -
Tử vi hàng ngày 20/11/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Ngọ lộc lá -
Nữ ca sĩ bị quay lén dưới váy giữa sự kiện, cảnh sát từ chối xử lý vì hình phạt "quá nhẹ" -
Tuấn Hải lập siêu phẩm, Xuân Son ghi bàn tái xuất, nhưng nỗi lo vẫn bủa vây HLV Kim Sang-sik -
Nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn sau lời xin phép đi gội đầu, gia đình cầu cứu cộng đồng -
Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 -
Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ -
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế
Thế giới
09/12/2024 16:28Thanh niên khiến nhiều người thích thú vì tạo được những bức ảnh một mình mà như đang có bạn gái
Một người đàn ông Nhật Bản hiện đang là nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn đã có những sáng tạo bằng việc sử dụng gậy tự sướng, tóc giả và nhiều đạo cụ khác nhau, cùng với bàn tay phải của mình để tạo ra những bức ảnh hẹn hò vô cùng chân thực với người bạn gái tưởng tượng.
Theo đó, Keisuke Jinushi, 39 tuổi, là một nhiếp ảnh gia và cây bút tài năng cho trang web kỳ quặc Daily Portal Z của Nhật Bản. Anh tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Musashino và được cấp bằng về điện ảnh và nghệ thuật thị giác.
Tuy nhiên cho đến hiện tại, anh vẫn độc thân trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình. Jinushi tiết lộ rằng nguồn cảm hứng cho ý tưởng tạo chùm ảnh hẹn hò với bạn gái tưởng tượng độc đáo đã đến với anh sau một chuyến đi du lịch.
"Tôi đang đi du lịch và chụp ảnh với một bức tượng phụ nữ, và chợt nghĩ rằng bản thân cũng có thể tự tạo ra những bức ảnh cặp đôi vui vẻ", anh chia sẻ với tờ báo Nhật Bản Nishinippon Shimbun.
Sau ý tưởng táo bạo này, Jinushi bắt đầu thử nghiệm các góc chụp và đạo cụ sáng tạo, và từ đó các bài đăng của anh đã khuyến khích những người đàn ông độc thân tạo nên "câu chuyện ảnh hạnh phúc" của riêng họ.
Trong một bài đăng gây chú ý nhất trên mạng xã hội, là cảnh cô bạn gái tưởng tưởng đút cho ăn, chỉ lộ bàn tay sơn móng màu đỏ. Nhưng thực tế, "cô bạn gái" chỉ là bàn tay phải của anh.
"Tôi đã thoa kem nền lên tay và sơn móng tay để mô phỏng bàn tay mềm mại, bóng mượt của phụ nữ. Sẽ chân thực hơn nếu đeo một chiếc dây buộc tóc vào cổ tay", Jinushi giải thích thêm.
Trong một bức ảnh vui tươi khác, Jinushi chia sẻ một nụ hôn với một cô bạn gái khoe mái tóc đen dài nhưng thực tế đó chỉ là mái tóc giả của anh. Nhiếp ảnh gia này thậm chí còn treo một chiếc mũ bảo hiểm xe máy lên một cột đèn đường và chụp ảnh tự sướng để tạo ra cảnh đi xe với “bạn gái” của mình.
Jinushi nhấn mạnh rằng bí quyết để tạo nên một bức ảnh trông tự nhiên nằm ở việc nở một nụ cười e thẹn. Đây là cách người bạn trai cảm thấy ngại ngùng khi được bạn gái chụp hình.
Anh cũng đã biên soạn các kỹ thuật chụp ảnh của mình thành một cuốn sách có tựa đề Fantasy Girlfriend (Bạn gái ảo). Tác phẩm kể câu chuyện hư cấu về cuộc gặp gỡ, kết hôn và lập gia đình với cô bạn gái tưởng tượng.
Những bức ảnh hẹn hò của Jinushi thường được hiểu là lời chỉ trích nhẹ nhàng về văn hóa otaku của Nhật Bản. Otaku ám chỉ những cá nhân có niềm đam mê sâu sắc với anime hoặc manga, một số người trong số họ gặp khó khăn trong việc tương tác xã hội và tạo ra những người bạn đồng hành tưởng tượng để tránh khỏi cuộc sống cô đơn.
Gần đây, các tác phẩm của Jinushi đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại lục.
"Tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với Jinushi. Anh ấy cũng giống như bất kỳ chàng trai độc thân nào khác, khao khát tình yêu và hành động này không có gì là sai trái", một người quan sát trực tuyến đã bình luận trên Weixin.
Một người dùng khác nhận xét: "Những bức ảnh này rất thú vị. Jinushi là một thiên tài. Những ý tưởng sáng tạo của anh ấy chính xác là những gì cuộc sống đơn điệu của chúng ta cần."
Tuy nhiên, một cá nhân thứ ba đã cảnh báo không nên bắt chước hành động của Jinushi:
"Cách tốt nhất để thoát khỏi sự cô đơn là ra ngoài và gặp gỡ những người mới, chứ không phải dựa vào đạo cụ và ảnh tự sướng để thỏa mãn trí tưởng tượng của riêng mình".
Kỹ thuật chụp ảnh của Jinushi cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ. Tháng 5 năm ngoái, một người dùng mạng xã hội Xiaohongshu đã chia sẻ một loạt ảnh trong đó cô ấy vẽ bàn tay phải của mình bằng tông màu da sẫm hơn để bắt chước bàn tay của bạn trai tưởng tượng, gọi đó là "kỹ thuật ngăn cản đàn ông tán tỉnh cô ấy".
Vào tháng 10, một cá nhân khác có biệt danh là Chi Xiaopan đã đăng một video có cảnh người bạn nữ của cô ấy vẽ một yết hầu giả trên cổ họng và đeo cơ bụng bằng silicon để trông giống một người đàn ông, tự giới thiệu mình là "bạn trai" của cô ấy. Video đã thu hút được 71.000 lượt thích.
QT (SHTT)
- Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm hai, xe khách 45 chỗ "thoát chết" trước miệng vực! (07:28)
- Chân dung "ông trùm" đường dây ma túy liên tỉnh Lê Thái Hà (07:13)
- Công ty Sen Vàng phủ nhận việc được hưởng 30% giá trị trong dự án kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên (07:05)
- Người nhà tra tấn, đánh đập dã man bé gái 13 tuổi vì nghi trộm tiền (1 giờ trước)
- Tiếng kêu cứu giữa đêm lũ: Ba mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà ở Đắk Lắk suốt nhiều giờ (1 giờ trước)
- Bắt “hotgirl” Bùi Thị Duyên lừa đảo mua bán đất (1 giờ trước)
- Thực đơn Tổng thống Donald Trump thiết đãi Ronaldo, tiết lộ con trai là fan trung thành của CR7 (1 giờ trước)
- Khách hàng chở thùng carton tiền lẻ nặng 50kg, thanh toán gần nửa tỷ đồng để mua Toyota Raize (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 20/11/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Ngọ lộc lá (1 giờ trước)
- Thắng "nhọc" tuyển Lào, HLV Kim Sang-sik thừa nhận thử nghiệm sơ đồ tấn công "bất thành" (7 giờ trước)