-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
16/08/2021 18:19Tổng thống Afghanistan ra đi để cứu người dân khỏi bị đổ máu
Tổng thống Ghani cho biết như trên trong một thông điệp được đăng tải lên mạng xã hội Facebook ngày 15-8.
Ông viết: "Tôi đã trải qua một lựa chọn khó khăn: nên đối mặt với Taliban vũ trang muốn vào cung điện hoặc rời khỏi đất nước thân yêu mà tôi đã lấy cả tính mạng của mình để bảo vệ 20 năm qua. Họ (Taliban - PV) sẽ đứng trước bài kiểm tra lịch sử mới: hoặc bảo vệ tên và danh dự của đất nước Afghanistan hoặc ưu tiên những nơi và mạng lưới khác".
Taliban tràn vào thủ đô Kabul ngày 15-8 sau khi cam kết "không chiếm thủ đô Afghanistan bằng vũ lực".
Sáng 15-8, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và TS Abdullah Abdullah, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải quốc gia tối cao, xác nhận Tổng thống Ghani đã rời khỏi đất nước và họ đã công bố kế hoạch thành lập một hội đồng hoà giải mới.
Hội đồng này sẽ được thành lập bởi chính trị gia Afghanistan kiêm cựu lãnh đạo phong trào Mujahideen Gulbuddin Hekmatyar và cựu Tổng thống Hamid Karzai. Mục đích là để ngăn chặn sự hỗn loạn và giảm bớt sự đau khổ của người dân, đồng thời quản lý các vấn đề liên quan đến hòa bình và chuyển giao quyền lực một cách tốt hơn.
Hội đồng cũng kêu gọi lực lượng an ninh chính phủ và phong trào Hồi giáo Tehreek-e-Taliban (TTP) kiên quyết kiềm chế sự hỗn loạn và không kích động những cá nhân vô trách nhiệm.


Ngày 15-8, Taliban thông báo các nhà đàm phán của họ đã đến dinh tổng thống để đàm phán chuyển giao quyền lực. Phát ngôn viên của Taliban nói với hãng tin AP rằng họ đang tổ chức đàm phán nhằm thiết lập một "chính quyền Hồi giáo mở".
Trước đó, Taliban được cho là tiếp quản đài truyền hình nhà nước ở thủ đô Kabul và kêu gọi người dân bình tĩnh. Phát ngôn viên Văn phòng Chính trị của Taliban Mohammad Naeem tuyên bố với đài Al-Jazeera rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã "kết thúc".
"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả nhân vật Afghanistan và đảm bảo họ sẽ được bảo vệ. Chúng tôi không nghĩ các lực lượng nước ngoài sẽ lặp lại trải nghiệm thất bại ở Afghanistan một lần nữa. Taliban sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng "vùng đất của chúng tôi" để nhắm mục tiêu vào người khác và không muốn làm hại người nào. Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi đang tìm kiếm, đó là sự tự do của đất nước và sự độc lập của người dân" - ông Naeem nói.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (58 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (58 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




