Sau một chiến dịch vận động ngoại giao dồn dập và nghẹt thở từ các đồng minh Trung Đông và Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn các hành động quân sự nhắm vào Iran, mở ra một tia hy vọng mới cho việc hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Cuối ngày 14/1, cục diện căng thẳng giữa Washington và Tehran đã có dấu hiệu đảo chiều khi Tổng thống Donald Trump công khai chia sẻ trên mạng xã hội về việc ông nhận được những đảm bảo rằng tình trạng bạo lực tại Iran đang chấm dứt. "Đây là tin tốt. Hy vọng điều này sẽ tiếp tục", ông Trump viết, ám chỉ việc tạm dừng các hành động quân sự đã được lên kế hoạch trước đó.

Trước khi quyết định này được đưa ra, Washington đã tiếp nhận hàng loạt cuộc điện đàm khẩn cấp từ các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Qatar và Oman. Các nước này khẩn thiết đề nghị phía Mỹ trì hoãn khai hỏa để tạo không gian cho Iran thực hiện các bước đi thiện chí. Một quan chức Saudi Arabia mô tả đây là một "chiến dịch ngoại giao dồn dập vào phút chót" nhằm bảo vệ an ninh khu vực trước những hệ lụy thảm khốc không thể lường trước.

Đáng chú ý, không chỉ các nước Arab, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng được cho là đã đưa ra đề nghị tương tự. Nguồn tin từ tờ New York Times cho hay, nhà lãnh đạo Israel bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các đòn trả đũa nhắm trực tiếp vào nước này nếu Mỹ mở màn chiến dịch tấn công. Nỗi lo về sự xáo trộn thị trường dầu khí toàn cầu cũng khiến các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đồng loạt lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế.

Đáp lại những áp lực ngoại giao và quân sự từ Mỹ, phía Iran đã có động thái hạ nhiệt cụ thể. Ngày 15/1, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này không có kế hoạch hành quyết những người tham gia biểu tình. Đặc biệt, trường hợp của thanh niên 26 tuổi Erfan Soltani tại thành phố Karaj – người từng đối mặt với nguy cơ bị tử hình – đã chính thức được xác nhận là an toàn. Phía Mỹ nhận định rằng áp lực quyết liệt từ họ đã góp phần ngăn chặn hàng trăm vụ thi hành án tương tự tại Iran.

Mặc dù tình hình tạm thời lắng dịu, Nhà Trắng vẫn không hề nới lỏng sự cảnh giác. Thư ký báo chí Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt "hậu quả nghiêm trọng" nếu bạo lực tái diễn. Bà cũng bác bỏ các suy đoán về ý định thực sự của ông Trump, khẳng định rằng các tin đồn dựa trên nguồn tin ẩn danh là thiếu căn cứ.

“Rất nhiều câu chuyện này dựa trên các nguồn tin ẩn danh, những người đang giả vờ hoặc đoán xem họ biết suy nghĩ của Tổng thống”, bà Leavitt phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/1. Bà nhấn mạnh rằng ông Trump đang xem xét kỹ lưỡng mọi lựa chọn và "chỉ có Tổng thống mới biết bước đi tiếp theo của mình là gì".

QT (SHTT)