Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc quy trách nhiệm thảm họa trong nước

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 17-7 quy trách nhiệm cho chính quyền địa phương không tuân thủ các quy tắc ứng phó thảm họa khi mà số người chết đã tăng lên 40 trong những ngày mưa lớn gây lũ lụt.

Vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài, ông Yoon đã triệu tập một cuộc họp nội bộ về ứng phó thảm họa và cho biết tình hình trở nên tồi tệ hơn là do sự quản lý yếu kém ở các khu vực dễ bị thiệt hại. 

Ông Yoon nói trong cuộc họp: "Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh việc kiểm soát tiếp cận các khu vực nguy hiểm và sơ tán sớm kể từ năm ngoái nhưng nếu các nguyên tắc cơ bản về ứng phó thảm họa không được tuân thủ thì rất khó để đảm bảo an toàn công cộng".

Tổng thống Hàn Quốc quy trách nhiệm thảm họa trong nước
Chiến dịch cứu hộ được tiến hành tại đường hầm ngập nước hôm 16-7. Ảnh: Yonhap

Ông Yoon kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa để giải cứu các nạn nhân và cam kết hỗ trợ khắc phục hậu quả cũng như giúp đỡ gia đình bị ảnh hưởng.

Những cơn mưa trút xuống dồn dập ở khu vực miền Trung và Nam Hàn Quốc kể từ hôm 13-7. Mùa mưa ở nước này bắt đầu vào cuối tháng 6 và đã lên đến đỉnh điểm. Bộ Nội vụ Hàn Quốc cũng ghi nhận 9 người mất tích và 34 người bị thương trên toàn quốc.

Cho đến nay, 13 người đã được xác nhận thiệt mạng trong một đường hầm dài 685 m ở Osong, TP Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, trong đó có 3 thi thể được tìm thấy trong đêm 16-7.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc ngăn chặn và ứng phó với thiệt hại do lũ lụt. Một số tài xế thường xuyên di chuyển qua con đường nói trên đổ lỗi cho chính phủ vì đã không ra lệnh cấm đi vào đường hầm dù lũ lụt được dự báo rộng rãi.

Tổng thống Hàn Quốc quy trách nhiệm thảm họa trong nước - 1
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 17-7 thị sát khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: AP

Theo tờ Korea Herald, hàng chục phương tiện vẫn đi qua đường hầm vào khoảng 8 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 15-7. 

Đây cũng là thời điểm một phần bờ sông Miho, cách đó 600 m, bị vỡ và nước nhanh chóng tràn vào đường hầm. Sông Miho là một nhánh của sông Geum, tuyến đường thủy lớn thứ 3 tại Hàn Quốc.

Các tài xế dường như không biết là cảnh báo ngập lụt tại khu vực đã được ban bố 4 giờ trước đó. Không có biển báo hay lực lượng chức năng ngăn phương tiện qua hầm. Hiện chưa rõ số lượng người mắc kẹt trong hầm thời điểm đó.

Một người sống sót than phiền: "Không thể hiểu tại sao lại không có người điều tiết giao thông ở lối vào đường hầm".

Theo hãng tin Reuters, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở Hàn Quốc trong những mùa mưa gần đây khi thời tiết trở nên cực đoan hơn.

Chính phủ Hàn Quốc hồi năm ngoái tuyên bố sẽ thực hiện các bước để đối phó tốt hơn với các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra, sau khi trận mưa lớn nhất trong 115 năm ở Seoul khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và làm ngập lụt tàu điện ngầm, đường sá và nhà cửa.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-han-quoc-quy-trach-nhiem-tham-hoa-trong-nuoc-20230717121610871.htm