Trong một động thái đầy bất ngờ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/3 đã chính thức gửi lời xin lỗi đến các quốc gia lân cận và tuyên bố chấm dứt các hành động quân sự nhắm vào họ, mở ra hy vọng về một giải pháp ngoại giao giữa lúc chiến sự đang bủa vây.
Tổng thống Iran Pezeshkian. Ảnh: Anadolu

Sáng nay, trong bài phát biểu được các hãng thông tấn lớn như CNN và BBC dẫn lời, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã dùng những từ ngữ thân thiện hiếm hoi để xoa dịu các nước láng giềng. Ông khẳng định: "Cá nhân tôi xin lỗi các nước láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định nhắm mục tiêu vào họ. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục thực hiện các cuộc tập kích nhắm vào các quốc gia Vùng Vịnh – nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ – kể từ khi xung đột trực diện với Mỹ và Israel bùng nổ vào cuối tuần trước. 

Theo ông Pezeshkian, Hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 3 thành viên của Iran đã đạt được sự đồng thuận cao nhất: Các lực lượng vũ trang nước này sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay phóng tên lửa nào vào các nước láng giềng, trừ trường hợp Iran bị tấn công từ chính lãnh thổ của các quốc gia đó.

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên con đường đối thoại: “Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng ngoại giao hơn là bằng giao tranh và gây rắc rối với các nước láng giềng”. Đồng thời, ông cũng đưa ra lời cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên để bản thân trở thành “con rối trong tay chủ nghĩa đế quốc”.

Dù thể hiện sự mềm mỏng với các nước láng giềng, Tổng thống Pezeshkian lại cho thấy thái độ cực kỳ cứng rắn đối với Washington. Đáp lại yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran phải "đầu hàng vô điều kiện" để đổi lấy đàm phán, ông Pezeshkian đã lên tiếng bác bỏ thẳng thừng trên truyền hình quốc gia.

"Mỹ sẽ mang giấc mơ về việc Iran đầu hàng vô điều kiện xuống mồ", Tổng thống Iran tuyên bố đanh thép, đồng thời khẳng định quốc gia Hồi giáo này sẽ không bao giờ chấp nhận lùi bước trước áp lực từ phía Washington.

Sự thay đổi trong chiến lược của Iran diễn ra trong giai đoạn chuyển giao quyền lực nhạy cảm. Sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị hạ sát cách đây một tuần, vận mệnh của Iran hiện đang nằm trong tay Hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 3 người. Đây là cơ quan sẽ điều hành đất nước cho đến khi người kế nhiệm ông Khamenei chính thức lộ diện.

Cơ cấu của Hội đồng này cho thấy sự đan xen giữa các luồng tư tưởng khác nhau tại Tehran. Ngoài Tổng thống Pezeshkian vốn được coi là một chính khách tương đối ôn hòa, Hội đồng còn có sự góp mặt của Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei – người đại diện cho đường lối cứng rắn, và giáo sĩ cấp cao Alireza Arafi. 

QT (SHTT)