-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
12/05/2020 15:38Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ dừng họp báo sau tranh cãi với nữ phóng viên
Theo CNBC, phóng viên CBS News Weijia Jiang đặt câu hỏi với tổng thống Trump, "Ngài đã từng nói nhiều lần rằng Mỹ đang làm tốt hơn các nước khác trong việc xét nghiệm," sau đó ông Trump trả lời "Đúng vậy".
Jiang, một người Mỹ gốc Hoa, tiếp tục đặt câu hỏi, "Vì sao điều đó quan trọng? Vì sao đây lại là cuộc đua toàn cầu với ngài, nếu hàng ngày người Mỹ vẫn chết vì dịch bệnh, chúng ta vẫn chứng kiến nhiều ca nhiễm?".
"Nhiều người đã tử vong trên khắp thế giới. Có lẽ cô nên hỏi Trung Quốc câu này. Đừng hỏi tôi. Hãy hỏi Trung Quốc câu đó, được chứ? Nếu cô hỏi họ câu đó, có thể cô sẽ nhận một câu trả lời rất bất thường," ông Trump đáp.
Jiang tiếp tục: "Thưa ngài, vì sao ngài đặt câu hỏi đó với riêng tôi?", ám chỉ tới gốc gác người Hoa của mình.
"Tôi không nói vậy với riêng ai cả. Tôi nói vậy với những người hỏi những câu khó nghe như vậy," ông Trump nói. Tuy Jiang không cho rằng câu hỏi của cô là "khó nghe", tổng thống Mỹ vẫn yêu cầu một phóng viên khác đặt câu hỏi.
"Còn ai đặt câu hỏi nữa không?" Ông Trump nói với các phóng viên, trước khi chỉ định phóng viên Kaitlan Cllins của CNN. "OK, hãy tiếp tục, ở phía sau nào," ông nói.
Phóng viên Collins tiếp cận micro và nói: "Tôi có hai câu hỏi". Tuy vậy ông Trump lại muốn chuyển sang người khác. Khi Collins cố gắng đặt câu hỏi, tổng thống Mỹ bất ngờ cảm ơn các phóng viên và tuyên bố buổi họp báo kết thúc.
Trước đó, ông Trump đã nhiều lần tỏ ra giận dữ với các phóng viên trong các buổi họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng.
Hồi tháng 04, tổng thống Mỹ từng nói với Jiang rằng cô cần phải "hạ thấp giọng" sau khi cô này đặt câu hỏi ông đã làm gì để cảnh báo người dân Mỹ về dịch bệnh đang lây lan "như cháy rừng".
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)