Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngay tại phòng ngủ trong một chiến dịch đặc nhiệm diễn ra vào ban đêm, theo các nguồn tin am hiểu sự việc tiết lộ với CNN. Cuộc đột kích được tiến hành bất ngờ và không ghi nhận thương vong.

Theo các nguồn này, vợ chồng ông Maduro bị bắt khi đang ngủ. Chiến dịch do lực lượng tinh nhuệ Delta Force của Lục quân Mỹ thực hiện, với sự phối hợp của một nhóm đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Một quan chức Mỹ xác nhận toàn bộ quá trình bắt giữ diễn ra nhanh chóng và không gây tổn thất cho phía Mỹ.

Những người được thông báo về vụ việc cho biết các phương án đang được triển khai nhằm đưa ông Maduro tới New York, nơi ông dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc tại tòa án liên bang ở Manhattan. Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) cho hay đã tiến hành điều tra và xây dựng cáo trạng liên quan đến ông Maduro cùng một số tướng lĩnh cấp cao của Venezuela trong nhiều năm qua, coi đây là cơ sở cho các cáo buộc sắp được công bố.

Theo tiết lộ từ các nguồn thạo tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro từ giữa tháng 12. Một quan chức cho biết kế hoạch ban đầu dự kiến triển khai sớm hơn nhưng bị trì hoãn bởi nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện thời tiết và quyết định của Tổng thống Trump tiến hành không kích Nigeria vào dịp Giáng sinh.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi từng tuyên bố ông Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của công lý Mỹ, trên lãnh thổ Mỹ và tại các tòa án của Mỹ” sau khi bị bắt giữ tại Venezuela.

Diễn biến này đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Các nước cho rằng hành động của Mỹ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, làm gia tăng nguy cơ bất ổn và đe dọa hòa bình khu vực, đồng thời kêu gọi ưu tiên các giải pháp đối thoại thay vì sử dụng biện pháp quân sự.

Thùy Dương (SHTT)