-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Thế giới
18/11/2020 15:12Tròn 1 năm kể từ ngày phát hiện dấu vết ca nhiễm Covid-19 đầu tiên: Một đại dịch khiến cả thế giới thay đổi hoàn toàn
Thế giới biết đến Covid-19 từ lúc nào? Có lẽ là từ tháng 1/2020, khi có thông tin về một dịch bệnh kỳ lạ tại Trung Quốc. Nhưng theo như trang SCMP, số liệu từ chính phủ Trung Quốc chỉ ra rằng ca nhiễm đầu tiên có thể xuất hiện từ ngày 17/11/2019 lận. Có nghĩa, đã 1 năm trôi qua kể từ khi căn bệnh này đe dọa đến cả nhân loại.
Đó là một người đàn ông 55 tuổi sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), được gọi là "Bệnh nhân số 0". Tuy nhiên, nhà chức trách đã không ghi nhận trường hợp này cho đến thời điểm 3 tuần sau đó - ngày 8/12/2019.
Và kể từ đó, thế giới bắt đầu chứng kiến một sự thay đổi đáng sợ.
Đại dịch thay đổi thế giới
Vài tuần sau khi công bố, các bác sĩ tại Vũ Hán phải điều trị bệnh nhân với các triệu chứng giống như viêm phổi, bao gồm sốt cao, ho nhiều và suy hô hấp. Bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã cố gắng cảnh báo về sự nguy hiểm của dịch bệnh mới cũng đã lây nhiễm, rồi sau đó tử vong.
Cuối tháng 12/2019, Uỷ ban Y tế thành phố Vũ Hán có bản công bố chính thức đầu tiên về một dịch bệnh mới, trong đó ghi nhận 27 trường hợp xác nhận nhiễm, với 7 ca có triệu chứng nặng. Mọi người được khuyên phải đeo khẩu trang và tránh việc tụ tập đông người.

Phải đến tháng 1/2020, các nhà khoa học Trung Quốc mới lên tiếng xác nhận về một chủng virus corona mới mang tên 2019-nCoV, thứ phải chịu trách nhiệm cho dịch viêm phổi lạ đang hoành hành ở Vũ Hán lúc bấy giờ. Nguồn cơn của dịch bệnh được cho là liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam - nơi đã lập tức bị phong tỏa ngay từ đầu tháng 1/2020.
Ngày 23/1, thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân chính thức bị phong tỏa. Cùng thời điểm, Singapore ghi nhận một số ca nhiễm đầu tiên. Tổng giám đốc WHO - tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã tới Trung Quốc trong giai đoạn này để tìm hiểu khả năng ứng phó của chính quyền địa phương và hỗ trợ.

2 ngày sau, WHO thông báo dịch 2019-nCoV là "tình trạng khẩn cấp quốc tế". Nhưng rồi đến ngày 11/3, họ buộc phải thay đổi. Đó là ngày virus corona trở thành một "đại dịch toàn cầu" - thông báo được cho là muộn màng khi áp lực từ dư luận đã lên rất cao trước đó đã lâu.
Loay hoay chống dịch
Anh Quốc hiện tại đang ở giữa đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 2 nhằm kìm hãm sự tốc độ gia tăng lây nhiễm rất nhanh trong những tháng mùa thu. Chính phủ Anh đã bị chỉ trích nặng nề vì ứng phó quá chậm trong đợt lây nhiễm đầu tiên, trong khi hệ thống xét nghiệm và lần vết cũng thua sút quá nhiều so với thế giới.
Lần phong tỏa đầu tiên của Anh bắt đầu từ cuối tháng 3, và kể từ đó số ca nhiễm dường như lệch ra ngoài tầm kiểm soát. Số liệu tháng 5 cho thấy các nhà dưỡng lão chiếm tới 40% số ca tử vong liên quan tới Covid-19 chỉ trong tuần cuối tháng 4. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã nhiễm Covid-19 vào tháng 4, cuối cùng phải vào phòng điều trị tích cực tại một bệnh viện ở London.
Tháng 5/2020, số người chết tại Anh là trên 32.000, vượt qua Ý và trở thành nơi nhiều người thiệt mạng vì Covid-19 nhất châu Âu. Đến 10/5, Anh bắt đầu giai đoạn nới lỏng phong tỏa, và cuối cùng cho phép toàn bộ cửa hàng tái hoạt động vào ngày 15/6.
Nhưng chưa đầy 2 tuần sau, ngày 29/6, thành phố Leicester đã phải chịu thêm một đợt phong tỏa sau khi chứng kiến ổ dịch bùng lên. Ở các thành phố khác, quán bar và nhà hàng được phép mở cửa từ ngày 4/7. Tuy nhiên tới ngày 24/7, chính phủ Anh yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đi mua sắm, nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm gia tăng.
Cuối tháng 7, bắt đầu xuất hiện một số thành phố cần phong tỏa. Đến đầu tháng 9, làn sóng dịch thứ 2 xuất hiện, chỉ số lây nhiễm tăng vọt và buộc ông Johnson phải ban hành lệnh giới nghiêm tại các nhà hàng, quán bar từ ngày 24/9. Không chỉ thiệt hại nặng nề về kinh tế, Anh đã lọt vào nhóm quốc gia có tỉ lệ tử vong cao nhất, và vẫn chưa cách nào thoát ra.
Cuộc đua của thế giới
Ở thời điểm hiện tại, thế giới đã có hơn 55 triệu người nhiễm bệnh, và khoảng 1,25 triệu ca tử vong. Covid-19 thậm chí đang dần trượt ra khỏi tâm trí nhiều người, khi một số bắt đầu tìm cách sống chung với nó. Cuộc đua hiện tại dần chuyển hướng sang truy tìm một loại vaccine hiệu quả, nhằm cho phép xã hội trở lại bình thường.
Một số phương pháp điều trị được cho là hữu dụng cũng được tìm ra - bao gồm phương pháp điều trị bằng dexamethasone. Tuy nhiên đây không phải là thuốc chữa đảm bảo, và nhiều bệnh nhân vẫn đang chết dần với các triệu chứng rất nặng.
Cách đây vài ngày, ông lớn ngành dược phẩm Pfizer công bố một loại vaccine thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với hiệu quả lên tới 94,5%. Tuy nhiên, đa số mọi người chỉ có thể được tiêm sớm nhất là vào năm sau, khi vaccine đã được nhà chức trách đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Nhưng dù sao đi nữa, một điều chắc chắn rằng 1 năm qua thực sự là thời điểm đầy thử thách với cả thế giới này.
Theo J.D (Pháp luật & Bạn đọc)








- Tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Made by Vietnam" tham gia diễu binh 2/9: Tốc độ bay cận âm, tầm quét 200km (17:12)
- Chơi dù lượn, người phụ nữ 52 tuổi bị thanh niên 20 tuổi tấn công tình dục ở độ cao 30 mét (17:02)
- Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ (1 giờ trước)
- Hi hữu: Chim đâm vỡ mũi, máy bay phải quay đầu c (1 giờ trước)
- Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (1 giờ trước)
- "Báo động giả" từ Messi (1 giờ trước)
- Thót tim clip xe giường nằm tạt đầu ô tô con trên cao tốc (1 giờ trước)
- Thông tin "phường Cửa Nam thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng" là không chính xác (1 giờ trước)
- "Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Nữ sinh duy nhất của ngành học "vô hình": 4 năm không bạn bè, tốt nghiệp chụp ảnh một mình nhưng tương lai ai cũng mơ (1 giờ trước)




