Thế giới

Truyền thông Mỹ hé lộ khó khăn của quân Ukraine ở Kherson

Bài viết sau đây sẽ cho chúng ta thấy tình hình chiến sự ở tỉnh Kherson dưới góc nhìn của những người lính Ukraine.

“Quân đội Nga dùng tất cả mọi thứ nhằm vào chúng tôi. Đơn vị của tôi đã phải rút khỏi một ngôi làng sau cuộc tấn công bằng bom chùm, đạn phốt pho và đạn pháo cối. Ai có thể sống sót sau một cuộc tấn công kéo dài trong năm tiếng đồng hồ như vậy chứ”, quân nhân Ukraine Denys nói với phóng viên tờ Bưu điện Washington hôm 7/9.

“Họ mất một binh sĩ thì chúng tôi hy sinh năm người”, chỉ huy trung đội xe tăng Ihor, người bị chấn thương lưng trong chiến đấu, cho biết. 

Truyền thông Mỹ hé lộ khó khăn của quân Ukraine ở Kherson
Ihor, chỉ huy trung đội xe tăng Ukraine từng chiến đấu ở tỉnh Kherson. Ảnh: Bưu điện Washington

Theo Denys, Ihor và một số binh sĩ Ukraine giấu tên khác, quân đội nước này đã phải đối mặt với nhiều bất lợi khi chiến đấu ở tỉnh Kherson.

“Các máy bay không người lái (UAV) Orlan của đối phương có thể phát hiện vị trí quân đội Ukraine khi bay ở độ cao hàng km, nên các binh sĩ Kiev sẽ không bao giờ có thể nghe được tiếng động cơ chiếc UAV đang theo dõi hoạt động của họ. Trong khi đó, các xe tăng Nga sẽ ‘trồi lên’ từ những công sự mới được xây bằng xi măng để tấn công lính Ukraine bằng đạn pháo. Sau khi khai hỏa, những khí tài này sẽ ‘chui lại’ vào công sự để tránh bị pháo cối và tên lửa của Ukraine tấn công”, nhóm lính kể lại. 

“Các hệ thống radar phản pháo của đối phương có thể tự động phát hiện vị trí pháo binh Ukraine đang nã về phía quân Nga. Sau đó, đối phương lập tức đáp trả bằng một loạt đạn pháo. Họ tấn công chúng tôi mọi lúc. Nếu chúng tôi khai hỏa ba khẩu súng cối, họ sẽ đáp trả bằng 20 khẩu. Ngoài ra, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga sẽ chiếm quyền điều khiển UAV từ binh sĩ Ukraine, những người sẽ nhìn các khí tài đó bay ‘trôi’ về phòng tuyến đối phương một cách bất lực”, nhóm lính nói thêm. 

Thương binh Oleksandr, người đã bị mất cánh tay trái trong một cuộc đấu pháo cối với lính Nga, kể lại rằng các binh sĩ Ukraine mà anh này từng chiến đấu cùng đã gặp phải nhiều khó khăn khi sử dụng súng cối để tấn công đối phương. 

“Khi bạn được cung cấp các tọa độ, thì những tọa độ đó yêu cầu phải có sự chính xác. Nhưng rất tiếc là luôn có những sai lệch. Trang thiết bị cấp cho chúng tôi khá lạc hậu, khi chúng được sản xuất từ năm 1989”, Oleksandr nhớ lại. 

Theo phóng viên tờ Bưu điện Washington, dù nhóm lính Ukraine trên đề cập tới nhiều bất lợi mà họ gặp phải khi đối đầu với quân Nga ở tỉnh Kherson, nhưng tinh thần của họ vẫn luôn lạc quan. “Mục tiêu đẩy lui quân Nga ra khỏi Ukraine đáng để tôi hy sinh một phần cơ thể của mình”, anh Oleksandr khẳng định.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/truyen-thong-my-he-lo-nhung-kho-khan-cua-quan-ukraine-o-mat-tran-kherson-2057924.html