Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "rất vinh dự" nếu gặp Lãnh tụ Tối cao Iran, đồng thời hé lộ tín hiệu tích cực cho hòa bình tại Lebanon.

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 4/6, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những thông điệp mang tính bước ngoặt liên quan đến chảo lửa Trung Đông. Đáng chú ý nhất là động thái sẵn sàng mở cửa đối thoại với Tehran. Dù khẳng định không chủ động tìm kiếm một cuộc gặp, người đứng đầu nước Mỹ cho biết ông sẽ coi đó là một "vinh dự" và sẵn sàng thể hiện sự tôn trọng nếu có cơ hội gặp gỡ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Theo ông Trump, kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra nếu hai bên đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt những căng thẳng vốn đã kéo dài dai dẳng.

05-1780633106-tuyen-bo-bat-ngo-cua-ong-trump-ve-lanh-tu-iran-giua-chao-lua-trung-dong
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tại Washington, DC (Mỹ) ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh thông điệp mang tính hòa giải, ông Trump vẫn duy trì thế thượng phong khi đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran. Ông tự tin tuyên bố Washington hoàn toàn có khả năng lấy đi lượng uranium làm giàu đang được bảo vệ nghiêm ngặt của Tehran bất cứ lúc nào và không thế lực nào có thể ngăn cản. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá động thái này hiện tại là không cần thiết, trong bối cảnh Washington vẫn đang theo dõi sát sao mọi diễn biến.

Chuyển hướng sang điểm nóng Lebanon, Tổng thống Trump bày tỏ sự xót xa trước những tổn thất mà quốc gia này phải gánh chịu sau nhiều năm bị tấn công, đồng thời kỳ vọng về một nền hòa bình thực sự. Ông tiết lộ bản thân đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nhiều bên liên quan, qua đó nhận thấy những tín hiệu khả quan trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng.

05-1780633106-tuyen-bo-bat-ngo-cua-ong-trump-ve-lanh-tu-iran-giua-chao-lua-trung-dong
Khói bốc lên nghi ngút từ miền nam Lebanon sau các cuộc không kích của Israel ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng từ Washington, cục diện thực địa tại Lebanon lại đang phủ bóng đen lên mọi nỗ lực hòa bình. Chỉ một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Lebanon được công bố tại Mỹ, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem vào ngày 4/6 đã thẳng thừng bác bỏ giao kèo này. Ông Qassem cương quyết yêu cầu một lệnh đình chiến toàn diện, đi kèm điều kiện Israel phải rút quân và chấm dứt mọi hành động quân sự. Vị thủ lĩnh này cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng khu vực miền Bắc Israel sẽ không bao giờ được an toàn chừng nào các ngôi làng tại Lebanon còn bị tàn phá.

Sự mỏng manh của thỏa thuận ngừng bắn càng bộc lộ rõ trên chiến trường. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận ngay trong ngày 4/6, một lính Israel đã thiệt mạng tại miền Nam Lebanon do trúng tên lửa chống tăng từ Hezbollah. Đây là ca tử vong đầu tiên của quân nhân Israel trên lãnh thổ Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban bố. Mặc dù chưa ghi nhận cuộc tấn công nào vượt biên giới vào sâu trong lãnh thổ Israel, quân đội nước này cáo buộc Hezbollah vẫn đang tiếp tục dội rocket nhằm vào các đơn vị của IDF đang đồn trú tại miền Nam Lebanon.

QT (SHTT)