-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
26/04/2025 04:14Vị trí là tất cả: Ông Trump đang đối mặt 'cú sốc' khi nhìn sơ đồ chỗ ngồi tại lễ tang Giáo hoàng Francis?
Tờ Telegraph (Anh) ngày 24/5 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất hành tinh, nhưng ông có thể sẽ vô cùng thất vọng khi nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi tại lễ tang Giáo hoàng Francis.
Tổng thống Mỹ Trump hầu như không quen với việc trở thành nhân vật phụ, nhưng nghi thức đặc biệt của Tòa thánh Vatican cho thấy ông sẽ không ngồi ở hàng ghế đầu khi ông đến Vương cung Thánh đường Thánh Peter tại Vatican vào sáng 26/4 (giờ địa phương) để tham dự lễ tang Giáo hoàng.
Ông Trump thậm chí có thể không ngồi ở hàng ghế thứ hai.
Khi các phái đoàn từ khoảng 130 quốc gia, bao gồm 50 nguyên thủ quốc gia và 10 quốc vương đang trị vì, đến Rome để dự lễ tang, chi tiết về cách sắp xếp chỗ ngồi đang dần được hé lộ và Tổng thống Trump có thể phải ngồi ở hàng thứ ba.
Theo Telegraph, mặc dù Vatican vẫn chưa công bố thông tin chính thức, nhưng có thể căn cứ theo cách bố trí chỗ ngồi tại lễ tang gần nhất của một giáo hoàng đương nhiệm - đó là lễ tang Giáo hoàng người Ba Lan John Paul II vào năm 2005.
"Trong lễ tang Giáo hoàng John Paul II, hoàng gia Công giáo châu Âu, chẳng hạn như Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha và Bỉ đã được ưu tiên và ngồi ở phía trước", Catherine Pepinster - cựu biên tập viên của tạp chí Công giáo The Tablet (Anh) và là nhà bình luận về Giáo hội Công giáo - cho biết.
“Tiếp theo là hoàng gia không theo Công giáo – tức là Hoàng tử [Anh] Charles, đại diện cho mẹ mình, [Nữ hoàng] Elizabeth II, cùng với Hoàng gia Scandinavia và Hoàng gia Hà Lan”, Pepinster nói. “Sau đó là các quan chức nước ngoài như Tổng thống Mỹ, lúc đó là ông George W. Bush.”
Telegraph cho hay, căn cứ theo cách bố đó, tại lễ tang Giáo hoàng Francis diễn ra vào sáng 26/4 (giờ địa phương), các quan chức nước ngoài sẽ ngồi ở một khối lớn ở một bên quan tài của Giáo hoàng, trong khi các tổng giám mục, giám mục, thượng phụ và hồng y sẽ ngồi ở phía bên kia.
Tòa thánh Vatican sẽ ưu tiên cho hoàng gia Công giáo, những người sẽ ngồi ở vị trí trang trọng nơi hàng ghế đầu.
Tiếp theo là các hoàng gia không theo Công giáo như Hoàng tử xứ Wales - người sẽ tham dự lễ tang thay mặt cho Vua Charles III, cùng với Vua và Hoàng hậu Thụy Điển, Thái tử và Công nương Na Uy.
Sau đó là các nhà lãnh đạo thế giới, nguyên thủ quốc gia và các quan chức nước ngoài khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Argentina Javier Milei đến từ quê hương của Giáo hoàng Francis, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Vua Tây Ban Nha Felipe VI và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva...
Telegraph cho hay, tại lễ tang Giáo hoàng, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự bảng chữ cái theo tên quốc gia của họ bằng tiếng Pháp - vì đó là ngôn ngữ ngoại giao truyền thống khi các nghi thức Công giáo được lập ra.
'Không tôn trọng'
Theo Telegraph, ông Trump từng chế giễu người tiền nhiệm của mình, cựu Tổng thống Joe Biden, về vị trí ngồi của ông Biden trong lễ tang Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào tháng 9/2022, cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy vị thế của Mỹ trên trường quốc tế đang suy giảm, và khẳng định rằng ông sẽ được xếp ngồi ở vị trí cao hơn nhiều nếu vẫn còn tại vị vào thời điểm đó.
Tại lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, ông Biden ngồi ở hàng ghế thứ 14. Theo nghi thức, các toàn quyền của những vương quốc coi nguyên thủ quốc gia Anh là người đứng đầu nhà nước sẽ ngồi trước, và các nhà lãnh đạo Khối thịnh vượng chung ngồi sau họ.
Ông Trump từng đăng trên mạng xã hội X vào thời điểm đó rằng: "Đây là những gì đã xảy ra với nước Mỹ chỉ trong hai năm ngắn ngủi. Không tôn trọng. Tuy nhiên, đây là thời điểm tốt để tổng thống của chúng ta làm quen với các nhà lãnh đạo của một số quốc gia Thế giới thứ ba.
“Nếu tôi là Tổng thống, họ sẽ không bắt tôi ngồi đó – và đất nước chúng ta sẽ khác nhiều so với hiện tại”, ông Trump viết. “Trong bất động sản, cũng như trong chính trị và cuộc sống, vị trí là tất cả.”
Theo Duy Nguyễn (nguoiduatin.vn)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (1 giờ trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (1 giờ trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (1 giờ trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (1 giờ trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (2 giờ trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (2 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (3 giờ trước)