-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
19/02/2019 18:11Viên tướng vô danh bắt sống Quan Vũ, bước ngoặt lịch sử thời Tam Quốc, thực ra là ai?
Thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc có 2 tướng tên Mã Trung. Mã Trung thứ nhất, là tướng nhà Thục Hán, theo Gia Cát Lượng trong cuộc Nam chinh, thu phục Mạnh Hoạnh ổn định vùng Nam Trung, lập được nhiều chiến công, từng làm tới chức Thượng thư trấn thủ Thành Đô thời Hậu chủ Lưu Thiện
Mã Trung thứ hai, chỉ là một bộ tướng, chính xác là giữ chức Tư mã dưới quyền danh tướng Phan Chương của Đông Ngô. Nhưng Mã Trung của Đông Ngô, lại là một nhân vật gắn liền với một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử Tam Quốc: cái chết của Võ thánh Quan Vũ.

Sử sách đề cập đến Mã Trung của Đông Ngô rất ít, nhưng đủ để làm nổi bật vai trò lịch sử của viên tiểu tướng này. Cái chết của Quan Vũ, liên minh Tôn-Lưu tan vỡ, Lưu Bị tấn công Đông Ngô và đại bại trước Lục Tốn ở trận Di Lăng. Cục diện chính trị và chiến sự Tam Quốc, nói không ngoa, khởi phát từ chính… chiến công để đời của viên tướng này.
Ngược dòng lịch sử, cuối năm 219, Quan Vũ sau khi mất Kinh Châu và đại bại trước quân Ngụy của tướng Từ Hoảng ở Hán Thủy trong khi My Phương và Phó Sĩ Nhân đầu hàng Tôn Quyền, dâng luôn Giang Lăng cùng thành Công An, chỉ còn đương lui quân về Mạnh Thành.
Tháng Chạp 219, trong tình thế quân Ngô truy kích ác liệt, Quan Vũ cùng con trai Quan Bình dẫn khoảng chục quân kị rời Mạnh Thành, theo đường nhỏ chạy lên phía Bắc, hy vọng men theo đường núi để thoát khỏi sự kiềm tỏa của Tôn Quyền để tới Ích châu hoặc Hán Trung (địa bàn của Lưu Bị).
Theo Tam Quốc chí phần Ngô Chủ chuyện, khi Quan Vũ cùng nhóm tàn binh chạy tới Lâm Thư, thì gặp phục kích của quân Ngô, được chỉ huy bởi hai chiến tướng Chu Nhiên và Phan Chương. Chu Nhiên để sổng Quan Vũ, nhưng bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung bắt sống được hai cha con Vũ – Bình ở Chương Hương.

Đây chính là chi tiết lịch sử đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên và cũng là duy nhất của Mã Trung. Sau khi bắt được cha con Quan Vũ, Mã Trung áp giải họ tới Lâm Thư. Tại đây, Phan Chương theo chỉ của Tôn Quyền đã ra lệnh hành quyết Quan Vũ và Quan Bình. Dù vậy, sử sách không ghi rõ ai trực tiếp chém đầu cha con Vũ – Bình.
Sau đó sử sách cũng không nhắc tới Mã Trung nữa, dù đáng ra với đại công lập được, ông xứng đáng được thăng cấp vài bậc, để trở thành một viên tướng có “vai vế” trong hàng ngũ quân đội Đông Ngô.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả La Quán Trung lại thêu dệt thêm khá nhiều chi tiết li kì về Mã Trung sau sự kiện chấn động bắt sống và hành quyết Quan Vũ. Như việc Mã Trung phục kích và bắn tên trúng Hoàng Trung ở trận Di Lăng, dẫn tới cái chết của một trong Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị. Dù thực tế theo chính sử, Hoàng Trung qua đời vì bệnh nặng trước khi Lưu Bị xưng đế và ông không tham dự chiến dịch đánh Đông Ngô.
Ngay cả cái chết của Mã Trung cũng được La Quán Trung “phịa” nốt. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, sau khi giao chiến với Quan Hưng Trương Bào, Mã Trung bị My Phương và Phó Sĩ Nhân, những hàng tướng liên quan đến cái chết của Quan Vũ, lập mưu đâm chết, cắt lấy đầu dâng lên Lưu Bị để đáo công chuộc tội. Thực tế, con đường công danh của Mã Trung và việc ông sống chết ra sao, chẳng có sử liệu nào ghi chép cả.

Đúng là không có nhiều ghi chép chính sử về Mã Trung. Nhưng một viên tướng vô danh mà “dám” đương đầu với Quan Vũ, thậm chí bắt sống cả Võ thánh huyền thoại, thì rõ ràng Mã Trung không phải nhân vật tầm thường.
Cần biết rằng thời Tam Quốc, Quan Vũ uy chấn thiên hạ, chỉ cần đứng một chỗ một tay giữ Thanh Long yển nguyệt đao một tay vuốt râu dài cũng đủ khiếp đảm quần hùng. Thế mới nói, sử gia thời Tam Quốc cũng như sau này, có phần xem nhẹ cái sự đảm lược và vai trò lịch sử của Mã Trung.
Âu cũng bởi xuất phát điểm tầm thường của Mã Trung. Ngay cả sử gia danh tiếng Lê Đông Phương cũng xem việc Quan Vũ bị bắt sống bởi tay một viên tiểu tướng như Mã Trung là "chết về tay một nhân vật hạng tư hạng năm, thật đáng than thở, thật đáng đau buồn", thì trách sao người đời không đánh giá đúng tầm vóc của Mã Trung.
THANH XUÂN (SHTT)








- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (9 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (40 phút trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (44 phút trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (48 phút trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)




