-
Mẹ ngất lịm phát hiện 2 con nhỏ đuối nước gần nhà, hoàn cảnh thương tâm khiến ai cũng rơi nước mắt -
Sự thật sốc đằng sau bằng đại học không được công nhận: Lời xin lỗi "đau lòng" từ nhà trường -
Khẩn cấp tìm kiếm ông Hồ Văn Làng, đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị bị lạc tại Hà Nội -
Video: Lời hối lỗi muộn màng của kẻ đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô chặn đầu xe, chửi bới và đe dọa khi xin vượt không được nhường -
Honda chính thức mở bán "vua côn tay" 150cc mới chất hơn Winner R, hạ đo ván Yamaha Exciter, giá mềm -
Đây là chiếc điện thoại OPPO giá hơn 8 triệu đáng mua nhất hiện nay, trang bị xịn ngang tầm Galaxy S25 -
Gia Lai: Danh tính kẻ ngáo đá đâm đại úy công an trọng thương, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Hiệu trưởng đỗ Lexus chắn trước cổng trường lên tiếng nhận trách nhiệm, xin được rút kinh nghiệm -
Xiaomi giá rẻ cập bến Việt Nam: Pin 7.000mAh, chip "Rồng", RAM 16GB, tần số quét 144z, giá chỉ 5 triệu!
Thế giới
05/11/2018 20:41Vợ trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới kể chuyện bị lạm dụng đau đớn
Theo Daily Mail, Victoria Eugenia Henao, 57 tuổi, sắp xuất bản cuốn sách mới kể về cuộc đời bà và trùm ma túy Colombia Pablo Escobar.
Ở thời đỉnh cao, Escobar nắm 80% lượng cocaine buôn bậu sang Mỹ, thu về 21,9 tỷ USD/năm. Trùm ma túy này bị bắn chết năm 1993 trong một đợt truy quét của cảnh sát.
“Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, khích lệ bản thân từ đáy lòng để có can đảm nói lên những điều tôi đã chôn giấu trong 44 năm”, bà viết.
Đó là một bí mật mà bà nghĩ rằng mình sẽ mang xuống mồ. Henao quan hệ với Escobar khi mới 14 tuổi còn trùm ma túy 25 tuổi. “Lúc đó tôi không sẵn sàng để hiểu những cử chỉ tình cảm của Escobar và những động chạm đó sẽ dẫn tới điều gì”.
3 tuần sau, bà Henao cảm thấy lạ trong người và bà không nghĩ rằng mình có thể mang thai ở độ tuổi đó.
“Escobar đến thăm tôi, hỏi tôi cảm thấy như thế nào và đưa tôi đến một căn nhà ở khu hẻo lánh thuộc Medellin, Colombia”, Henao nói. “Họ đưa một phễu nhựa vào cơ thể tôi, nói đó là cách để tránh phải mang thai”.
Henao nói mình khi đó không hiểu rõ mọi chuyện và chỉ biết im lặng nghe theo. Sau khi xong việc, Escobar đưa bà về nhà và dặn dò rằng nếu có gì không ổn hãy liên lạc.
“Nhiều ngày sau đó tôi hết sức đau đớn nhưng tôi không thể nói cho ai, kể cả mẹ mình”, Henao nói, nhấn mạnh rằng việc phá thai ở những năm 1970 được coi là “hành động tội ác không thể dung tha”.
Mãi về sau Henao mới biết mình đã bị phá thai, mà không được hỏi ý kiến trước. Bởi nạo phá thai gây ra nhiều biến chứng và có thể ảnh hưởng đến khả năng có con sau này.
Henao nói dù chịu nhiều đau khổ nhưng bà tha thứ cho Escobar vì khi đó bà tin rằng những điều tốt lành sẽ đến với mối quan hệ này. “Chúng tôi có với nhau 2 đứa con khác. Tôi trân trọng chúng vì chúng là động lực để tôi tiếp tục sống”.
Henao tiết lộ rằng, lần đầu mình gặp Escobar là vào năm 12 tuổi, còn trùm ma túy 23 tuổi. Cả hai chính thức yêu nhau một năm sau đó và cưới nhau vào năm 1976, khi bà mới 15 tuổi.
17 năm sau, ngày 2.12.1993, Escobar bị cảnh sát quốc gia Colombia bắn chết trong một cuộc đọ súng ở Medellin, khi nơi ẩn náu của trùm ma túy bại lộ.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Tiffany (SNSD) tự viết tâm thư thông báo kết hôn, tiết lộ hôn phu giúp cô "nhìn thế giới tích cực" (14:46)
- Đây là chiếc flagship Android phần cứng ngang cơ iPhone 17 Pro, giá rẻ như bèo khi chưa đầy 10 triệu (14:37)
- Từ “ghét ra mặt” đến vợ chồng son ngọt ngào, chuyện hôn nhân đầy duyên nợ của chàng trai Hà Nội (14:30)
- ChatGPT bị cáo buộc "thao túng tâm lý" khiến người đàn ông ra tay sát hại mẹ ruột (14:20)
- 7 tín hiệu cảnh báo "đỏ" từ cơ thể: Khi nào bạn cần dừng chơi thể thao ngay lập tức? (14:14)
- Khuyến mại cuối năm rầm rộ, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước “giảm giá ảo” (14:09)
- Đạo diễn "Thế hệ kỳ tích" trải lòng về thất bại phòng vé, khẩn cầu khán giả "giải cứu" phim (14:05)
- Lợi dụng lúc gia đình đi vắng, "rể quý" đột nhập nhà vợ trộm hơn 200 triệu đồng (14:03)
- Báo Thái Lan: 8 VĐV dự SEA Games nhập viện khẩn cấp, triệu chứng nghiêm trọng (14:02)
- Đã tìm thấy ông Hồ Văn Làng, đại biểu người có uy tín sau gần một ngày mất liên lạc tại Hà Nội (1 giờ trước)