-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
20/01/2026 19:00Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn
Kể từ đầu tháng 1, nỗi sợ hãi bao trùm các ngôi làng thuộc quận Chaibasa. Chỉ trong vòng 10 ngày, con voi rừng này đã khiến 22 người tử vong. Trong số các nạn nhân, có một bé gái chỉ mới 8 tháng tuổi và một chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, người vốn được mời đến để khống chế chính con vật này.
Đoạn clip ghi lại tại hiện trường cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi hàng chục người dân bỏ chạy trối chết dưới sự rượt đuổi của con vật khổng lồ. Một người đàn ông đã bị con voi hất văng xuống đất trong sự bất lực của những người xung quanh.

Hầu hết các vụ tấn công đều xảy ra vào ban đêm khi con voi tiến vào các làng mạc ven rừng để tàn phá. Các nạn nhân đều bị tấn công khi không kịp trở tay. Ông Mangal Singh Hembram (34 tuổi) bị quật chết trên đường đi làm về. Một nạn nhân khác là ông Urdub Bahoda (62 tuổi) thì tử vong khi đang thức canh ruộng lúa. Trong khi đó, ông Vishnu Sundi (42 tuổi) bị con vật xông vào nhà và giẫm đạp dẫn đến tử vong ngay trong lúc đang ngủ say.
Trước sự hung hãn tột độ của con vật, giới chức bang Jharkhand đã đặt toàn khu vực trong tình trạng báo động cao nhất. Người dân được lệnh không ra ngoài vào ban đêm và tuyệt đối tránh xa các khu vực rừng rậm.
Chính quyền địa phương cam kết sẽ thực hiện các chính sách bồi thường cho gia đình các nạn nhân xấu số. Hiện tại, các đội truy quét đang nỗ lực tìm dấu vết con vật để ngăn chặn danh sách nạn nhân tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, việc đối phó với một con "voi điên" có hành tung khó đoán giữa rừng già đang là thách thức cực lớn đối với lực lượng chức năng.
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (2 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (3 giờ trước)