Bang Colorado (Mỹ) rúng động với vụ án một nha sĩ bị cáo buộc đầu độc vợ bằng xyanua và thạch tín. Người ta phát hiện nha sĩ này đặt mua chất độc này qua tài khoản email bí mật và ngoại tình trong lúc vợ nằm viện.
Chú thích ảnh
James Craig bước vào tòa án Quận Arapahoe vào tháng 3. Ảnh: Daily Mail

Theo kênh CNN, Angela Craig than phiền vì đau đầu dữ dội và chóng mặt. Trong vòng 10 ngày, cô đã nhập viện ba lần nhưng các bác sĩ ở bang Colorado (Mỹ) không thể giải thích nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh của cô.

Angela nhắn tin cho chồng là James Craig trong lần nhập viện đầu tiên: “Em cảm thấy như bị đánh thuốc”. Cô nói với chồng rằng thứ duy nhất mình uống sáng hôm đó là ly sinh tố protein.

Ba tiếng sau khi nhập viện lần ba, người mẹ có sáu con này bắt đầu co giật và được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực trong tình trạng hôn mê. Ba ngày sau, vào 18/3/2023, Craig, 43 tuổi, được xác định đã chết não.

Hơn hai năm sau cái chết của vợ, nha sĩ James Craig phải ra tòa vì tội giết người. Quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào ngày 10/7.

Một bản tường trình xác lập căn cứ khởi tố dài hơn 50 trang đã tập hợp các bằng chứng chống Craig mà điều tra viên thu thập được, bao gồm lời khai nhân chứng, ảnh chụp màn hình tin nhắn, lịch sử tìm kiếm trên máy tính, một tài khoản email bí mật được dùng để đặt mua nhiều loại chất độc và vụ ngoại tình với một phụ nữ khác.

Từ khi vợ qua đời đến khi chuẩn bị ra tòa, Craig đã thay đổi nhiều luật sư, trong đó có luật sư rút lui vì các hành vi bị cáo buộc của Craig. Chính Craig cũng bị cáo buộc âm mưu giết người ngay trong tù nhằm vào điều tra viên chính của vụ án.

Craig phủ nhận sáu tội danh hình sự, trong đó có tội giết người cấp độ một, xúi giục giết người cấp độ một, xúi giục làm sai lệch chứng cứ và xúi giục khai man. Nếu bị kết tội giết người, Craig đối mặt án tù chung thân không ân xá.

Nghi ngờ ban đầu từ đồng nghiệp

Theo bản tường trình, người đầu tiên báo động cho nhà chức trách về khả năng Angela bị đầu độc là Ryan Redfearn - đồng nghiệp của Craig.

Trong lúc đến bệnh viện ngày Angela nhập viện lần cuối, Redfearn nhận cuộc gọi từ một đồng nghiệp nói rằng quản lý văn phòng đã nhìn thấy một gói chất kali xyanua được gửi đến cho Craig vài ngày trước đó.

Khi đến nơi, Redfearn đã báo cho y tá về gói chất độc trên, nói rằng không có lý do y khoa nào để một nha sĩ cần dùng kali xyanua. Y tá sau đó đã báo việc này cho cảnh sát.

Tối hôm đó, Craig gọi lại cho đồng nghiệp, hỏi liệu anh này có nói gì với nhân viên y tế không. Redfearn xác nhận là có và nói rằng mình biết về gói chất độc đó.

Craig đã cố bịa chuyện, sau đó thừa nhận có đặt mua kali xyanua nhưng nói rằng vợ yêu cầu mình mua chất này. Đây được cho là lời khẳng định đầu tiên của Craig trong một chuỗi cáo buộc không có căn cứ rằng vợ mình đang có ý định tự sát.

Theo hồ sơ tòa án, đến thời điểm đó, Redfearn chỉ nói thêm một câu với Craig: “Đừng nói nữa và thuê luật sư đi”.

Tin nhắn với chồng trong thời gian nhập viện cho thấy Angela có thể nghi ngờ mình bị đánh thuốc. Cô nhắn cho chồng trong lần nhập viện đầu tiên: “Cảm giác giống như lúc em uống thuốc liều nặng, trở nên chậm chạp, lờ đờ”.

Khi vợ nói “cảm thấy bị đánh thuốc”, Craig đáp: “Với quá khứ của chúng ta, anh hiểu điều đó có thể gợi lại ký ức xấu. Chỉ để nói rõ ràng, anh không đánh thuốc em”.

Một trong những chị em gái của Angela nói với điều tra viên rằng Craig từng đánh thuốc vợ vài năm trước để cô không thể ngăn chồng tự sát.

Một nhân viên nha khoa từng nhìn thấy gói kali xyanua cũng nói với điều tra viên rằng Angela đã trực tiếp cáo buộc chồng đầu độc mình sau khi xuất viện lần hai.

Theo báo cáo pháp y, nguyên nhân tử vong của Angela là do nhiễm độc cấp kali xyanua và tetrahydrozoline, cùng với tình trạng ngộ độc thạch tín.

Mua chất độc và ngoại tình

Các điều tra viên sau đó phát hiện một tài khoản email chỉ được truy cập từ máy tính trong phòng khám của Craig.

Trong lịch sử tài khoản, họ tìm thấy hàng loạt lượt tìm kiếm liên quan đến chất độc, như “bao nhiêu gram thạch tín nguyên chất có thể giết người”, “thạch tín có bị phát hiện trong khám nghiệm tử thi không” cùng các video trên YouTube như “cách pha chế thuốc độc” và “Top 5 loại độc khó phát hiện và không để lại dấu vết”.

Tài khoản này cũng được dùng để đặt mua các chất độc như thạch tín và kali xyanua.

Biên lai cho thấy thạch tín được mua ngày 24/2/2023 và giao đến nhà Craig ngày 4/3/2023, tức chỉ hai ngày trước lần nhập viện đầu tiên của Angela.

Kali xyanua được đặt mua ngày 8/3/2023 và giao đến văn phòng Craig ngày 13/3/2023, trùng với ngày nhân viên nha khoa nhìn thấy gói hàng mở.

Các điều tra viên cũng tìm thấy email có nội dung khiêu dâm rõ ràng giữa Craig và một phụ nữ tên là Karin Cain, người đã bay từ Texas đến Colorado để gặp Craig trong thời gian Angela đang nằm viện.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News năm 2023, Cain nói rằng mình gặp Craig tại hội nghị nha khoa tháng 2/2023 và anh ta nói đang trong quá trình ly hôn. Cain nói: “Nếu tôi biết sự thật, tôi đã không ở bên người này”.

Cain phủ nhận các cáo buộc rằng mình là động cơ khiến Craig sát hại vợ, nói rằng hai người mới chỉ quen nhau ba tuần tại thời điểm đó.

Thay luật sư liên tục

Kể từ khi bị bắt, Craig đã thay đổi nhiều luật sư, khiến phiên tòa nhiều lần bị trì hoãn.

Ban đầu, anh ta thuê ba luật sư để bào chữa. Đến tháng 5/2024, anh ta thay bằng luật sư nổi tiếng ở Denver là Harvey Steinberg.

Nhưng đến ngày 21/11/2024, khi bắt đầu chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa được lên lịch lại, luật sư Steinberg bất ngờ xin rút, viện dẫn hai quy tắc đạo đức nghề nghiệp: khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý để làm điều bất hợp pháp hoặc gian dối; khách hàng buộc luật sư phải làm điều mà luật sư phản đối hoặc không đồng thuận nghiêm trọng.

Sau đó, tòa chỉ định hai luật sư là Lisa Moses và Robert Werking cho Craig, rồi phiên tòa được dời đến tháng 7.

Tuy nhiên, bản thân luật sư Werking lại gặp rắc rối pháp lý: ngày 14/6, ông này bị phạt vì vi phạm sở hữu vũ khí; đến ngày 29/6, ông bị bắt vì tội phóng hỏa cấp độ bốn tại nhà riêng. Werking nộp đơn xin rút khỏi vụ Craig và được chấp thuận ngày 2/7.

Luật sư Moses tiếp tục đại diện cho Craig và một luật sư khác là Ashley Whitham đã tham gia nhóm bào chữa.

Âm mưu giết người từ trong tù

Một ngày sau khi luật sư Steinberg rút khỏi vụ án, công tố viên truy tố thêm hai tội danh đối với Craig: xúi giục giết người và xúi giục khai man, với cáo buộc anh ta âm mưu sát hại bốn người trong thời gian bị giam chờ xét xử.

Công tố viên đã công bố một bức thư tại phiên sơ thẩm hồi tháng 2, nói rằng Craig viết thư này trong trại giam, đề cập đến điều tra viên chính: “Kẻ tồi tệ nhất, dơ bẩn nhất đang điều tra vụ án của tôi. Tên cô ta là Bobbi Olson. Chúng ta phải làm mất uy tín cô ta”.

Craig được cho là đã thuyết phục bạn tù tên là Nathaniel Harris giết điều tra viên Olson, một sĩ quan tên là Hillstrand và hai tù nhân khác cùng khu.

Craig cũng viết thư cho vợ cũ của Harris là Kasiani “Kasi” Konstantinidis để nhờ người này bịa bằng chứng.

   

Cảnh sát thu được một trong các bức thư trong lúc khám xét phòng giam và cho biết Craig hứa trả bất kỳ khoản tiền nào để Konstantinidis làm giả tin nhắn, nhật ký cuộc gọi và ảnh để dựng chuyện rằng mình từng là bạn thân của Angela Craig.

Một điều tra viên khác đã thu được thêm một bức thư gửi cho Konstantinidis (chưa mở), trong đó Craig tin rằng vụ án chỉ có thể xoay chuyển nếu có người nói rằng Angela có ý định tự tử.

Craig muốn Konstantinidis kể lại câu chuyện không chỉ với văn phòng công tố mà cả với luật sư của mình lúc đó là Steinberg - người sau đó đã rút khỏi vụ án.

Theo Thùy Dương (Báo Tin tức và Dân tộc)