-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
19/08/2020 03:57Vũ Hán mở đại tiệc "pool party" với hàng nghìn người tham gia, chẳng ai đeo khẩu trang: Cơn ác mộng tại vùng đất khởi phát dịch bệnh đã qua?
Vũ Hán từng được xem là "vùng đất số 0" (ground zero - nơi bắt đầu dịch bệnh) của Covid-19, cũng là nơi đầu tiên ban hành lệnh phong tỏa toàn diện. Nhưng giờ đây, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) dường như đã vượt qua cơn ác mộng, với việc hàng ngàn người cuối tuần qua đã tụ tập tại Công viên nước Maya Beach để dự đại hội âm nhạc điện tử mới được tổ chức.
Và tại bữa tiệc này, chẳng ai đeo khẩu trang, giãn cách xã hội cũng không còn.

Một bữa tiệc đông người như vậy vào lúc này là chuyện không tưởng tại nhiều quốc gia trên thế giới - những nơi vẫn đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Với hơn 21 triệu người nhiễm bệnh trên phạm vi toàn cầu, trong đó số ca nhiễm tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ thậm chí tăng thêm hàng chục ngàn mỗi ngày.
Nhưng tại Vũ Hán - thành phố 11 triệu dân, cuộc sống dường như đã trở lại bình thường kể từ khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 76 ngày từ đầu tháng 4. Thành phố cũng không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm mới nào kể từ giữa tháng 5 vừa qua.

Công viên nước Maya Beach tại Vũ Hán đã tái mở cửa từ cuối tháng 6, nhưng những trận mưa lũ kinh khủng đã ngăn người dân tụ họp giải trí. Đầu tháng 8, số người đến công viên chỉ bằng phân nửa so với những gì từng ghi nhận vào các năm trước đó. Nhưng ít ra hiện tại, công viên tiếp nhận trung bình mỗi ngày 15.000 lượt khách vào dịp cuối tuần. Một số nhận được ưu đãi giảm nửa tiền vé - theo ghi nhận của Hubei Daily.
Nơi khởi phát dịch bệnh
Virus corona chủng mới SARS-CoV-2 lần đầu ghi nhận là tại Vũ Hán, từ tháng 12/2019. Là nơi khởi phát dịch bệnh, số ca nhiễm tại Vũ Hán chiếm tới 60% so với hơn 84.000 ca trên toàn lãnh thổ Trung Hoa đại lục.

Ngày 23/1/2020, Vũ Hán phát lệnh phong tỏa toàn diện, tách biệt toàn bộ người dân bên trong với thế giới bên ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Toàn bộ phương tiện rời khỏi thành phố - bao gồm máy bay, tàu điện và xe bus - đều ngưng hoạt động, trong khi cao tốc bị chặn lại. Ngay cả giao thông công cộng nội đô cũng không còn, trong khi người dân bị cấm ra khỏi nhà - kể cả để mua sắm nhu yếu phẩm.
Các thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc sau đó cũng ban hành quy định tương tự, với độ nghiêm ngặt không khác gì.
Các biện pháp truy quét quyết liệt đã giúp Trung Quốc kiểm soát thành công, mở ra bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, virus dường như bắt đầu tái xuất hiện từ giữa tháng 5, với 6 ca nhiễm được ghi nhận. Ngay lập tức, một chiến dịch xét nghiệm hàng loạt cho 6,5 triệu dân được tiến hành trong vòng 9 ngày, qua đó lại một lần nữa giúp họ dập tắt ổ dịch mới.
Theo JO (Trí Thức Trẻ)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (35 phút trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (39 phút trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (43 phút trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (59 phút trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)