-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
28/11/2020 21:47Vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát: sẽ có trả thù
Guardian dẫn nguồn tin truyền thông địa phương của Iran cho biết, ông Mohsen Fakhrizadeh bị tấn công phục kích bằng thuốc nổ và súng máy khi đang di chuyển trên đường ở thị trấn Absard, cách thủ đô Tehran khoảng 70km về phía đông. Vụ tấn công khiến ông Fakhrizadeh bị thương nặng và qua đời trong bệnh viện sau đó.
Các hình ảnh chụp hiện trường cho thấy những vết đạn xuyên qua cửa kính ô tô được cho là xe chở ông Fakhrizadeh và các vệ sĩ. Một số thành viên trong gia đình và vệ sĩ của ông cũng bị thương.
Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Israel đứng sau vụ việc và Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ trả thù. "Chúng tôi sẽ tấn công đáp trả như sấm sét, khiến những kẻ sát thủ phải hối hận về hành động của mình", cố vấn Hossein Dehghan nói.
Giới quan sát trước đó nhận định, Israel có thể đối mặt với cáo buộc tận dụng những tuần cuối cùng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để "chọc giận" Iran với hy vọng đóng sập mọi cơ hội tái hòa giải giữa Tehran và chính quyền mới của Mỹ.
Ông Fakhrizadeh được tình báo Israel và phương Tây cho là phụ trách chương trình bom nguyên tử bí mật của Iran. Đến nay, Iran luôn bác bỏ cáo buộc phát triển vũ khí hạt nhân, tuyên bố chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Theo Guardian
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (2 giờ trước)