-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thế giới
14/09/2022 21:34Vua Charles III bất ngờ nổi cáu vì chiếc bút chảy mực

Vua Charles III viết sổ lưu niệm trước ống kính máy quay của giới truyền thông ở Lâu đài Hillsborough, gần Belfast. Tuy vậy, chiếc bút dường như gặp vấn đề và bị chảy mực, khiến ông phản ứng tức giận.
"Ôi trời, tôi ghét cái bút này," Vua Charles III nói, đứng dậy và đưa bút cho Vương hậu Camilla.
"Ôi nhìn này, mực dây ra khắp nơi rồi," Vương hậu Camilla nói.
"Tôi không chịu nổi cái bút này nữa... lần nào cũng thế," Vua Charles III nói rồi bước đi.
Khi viết sổ lưu niệm, Vua Charles III cũng viết sai ngày. Một trợ lý nói với ông rằng hôm đó là ngày 13/09, không phải 12/09.
Vua Charles III tới Belfast, Bắc Irealand trong chuyến công du Vương quốc Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.
Lịch trình của Vua Charles III khá bận rộn kể từ chuyến đi tới Lâu đài Balmoral hôm 08/09, thời điểm Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Ông trở lại London hôm 09/09, tham dự các sự kiện như lễ đăng quang tại Cung điện St. James và phát biểu trước các nghị sĩ và quý tộc ở Sảnh Westminster.
Hôm 12/09, ông tới Edinburg để tham gia rước linh cữu Nữ hoàng, và sau đó cùng các em ruột cầu nguyện.
Trong lễ đăng quang hôm 10/09, Vua Charles III cũng tỏ ra tức giận khi ông yêu cầu các trợ lý dịch chuyển ống đựng bút để ký các văn bản.
Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra thông cảm với Vua Charles III, trong bối cảnh ông vẫn đang trải qua nỗi đau mất mẹ, đồng thời phải thực hiện lịch trình dày đặc từ sau khi bà qua đời.
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã quá chú ý tới sự bực bội của một người vừa phải di chuyển không ngừng nghỉ từ khi mẹ của ngài ấy qua đời hôm 08/09," phóng viên sử học Jack Blackburn của tờ The Times viết trên Twitter.
"Tôi nghĩ ngoài việc đau buồn, Vua Charles III đã rất mệt mỏi. Ông ấy đã 70 tuổi và phải bay khắp đất nước gần như không ngừng nghỉ. Rõ ràng điều đó đã ảnh hưởng tới ông ấy. Hy vọng sắp tới ông ấy sẽ có thời gian cần thiết để vượt qua giai đoạn đau buồn hiện nay," cựu biên tập viên tờ Jewish Chronicle Marcus Dysch nói.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (2 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)