-
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh -
“Người Nhện” Tobey Maguire chính thức ly hôn sau 10 năm ly thân -
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách
Thế giới
16/09/2022 15:18Vua Charles III thừa kế vương miện gắn viên kim cương 'bị nguyền rủa' nổi tiếng nhất lịch sử
Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Vua Charles III sẽ thừa kế Vương miện của Vương Mẫu hậu, vốn được Vương Mẫu hậu Elizabeth đeo trong lễ đăng quang của Vua George VI vào năm 1937.
Đây là một trong những chiếc vương miện thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh. Một chiếc vương miện nổi tiếng khác, Vương miện Nhà nước Hoàng gia, hiện được đặt trên quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II tại Sảnh Westminster.
Chiếc Vương miện Vương mẫu hậu bao gồm viên kim cương nổi tiếng Koh-i-Noor nặng khoảng 105 carat, vốn được biết đến liên quan tới "những lời nguyền chết chóc", theo The Mirror.
Theo truyền thuyết Hindu cổ, những người đeo viên kim cương này này "sẽ sở hữu cả thế giới, nhưng cũng trải qua những điều không may mắn", theo Daily Star.
Năm 1628, hoàng đế Mughal Shah Jahan đã lệnh cho các thợ kim hoàn chế tác một ngai vàng với nhiều viên đá quý, trong đó có viên kim cương Koh-i-Noor. Phải mất tới bảy năm, các thợ kim hoàn mới chế tác xong ngai vàng, có giá trị gấn bốn lần đền Taj Mahal.
Hơn 100 năm sau, các lực lượng Ba Tư xâm lược Ấn Độ vào năm 1739, và lấy mất viên kim cương. Vua Ba Tư Nader Shah sở hữu viên kim cương cho tới khi ông bị ám sát năm 1747.
Viên kim cương sau đó đổi sở hữu vài lần, cho tới khi trở lại Ấn Độ và thuộc sở hữu của vua Maharaja Duleep Singh vào những năm 1840. Người Anh sau đó buộc Maharaja Duleep Singh giao lại viên kim cương này và đưa nó tới Anh triển lãm vào năm 1851.
Vương tế Albert sau đó đã lệnh cho các chuyên gia đá quý và kim hoàn ở Anh cắt lại và đánh bóng viên kim cương, chỉ còn một nửa so với ban đầu để tặng cho Nữ hoàng Victoria. Cùng thời gian này, những giai thoại về lời nguyên liên quân tới viên kim cương đã trở nên phổ biến ở Anh.
Nữ hoàng Victoria sử dụng viên kim cương như một vật trang trí cài áo, tuy vậy sau đó Vương hậu Alexandra đã gắn nó lên chiếc vương miện của bà. Viên kim cương tiếp tục được gắn trên vương miện của Vương hậu Mary và Vương mẫu hậu Elizabeth.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới (15:22)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (15:13)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (15:02)
- Nỗi ám ảnh của người vợ mỗi khi được chồng... ôm (36 phút trước)
- Chuyên gia: Việt Nam nên thận trọng, chờ Đình Bắc tạo khác biệt trước Malaysia (41 phút trước)
- Bị đưa vào tầm ngắm, Tuấn “Thần đèn” lập tức chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy chứng cứ che giấu sai phạm (46 phút trước)
- 10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng (51 phút trước)
- Chuyện quen thuộc với bóng đá xảy ra với ô tô: BYD M6 được fan chọn nhiều nhất vẫn hụt giải lớn (1 giờ trước)
- Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai (1 giờ trước)
- Avengers: Endgame chính thức vượt Avatar để trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại (1 giờ trước)