Thế giới

Vượt gần 2.000km để cứu mèo cưng khỏi lò mổ

Chủ nhân của một chú mèo Anh lông ngắn bị mất tích đã sử dụng thiết bị định vị gắn trên cổ để tìm con thú yêu của mình. Cùng với sự trợ giúp của những tình nguyện viên đội cứu hộ, người chủ đã phát hiện ra một lò mổ động vật và cứu được chú mèo ở một thành phố cách đó 1.600km.

Vượt gần 2.000km để cứu mèo cưng khỏi lò mổ
Một video đăng trên Weibo về vụ việc đã được hơn 100.000 người xem, trong đó nhiều người kêu gọi luật bảo vệ thú cưng tốt hơn ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Chủ nhân một chú mèo trong lúc tìm kiếm con vật bị mất tích đã phát hiện ra một chiếc xe tải chở đầy những con mèo bị đánh cắp ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cách đó hơn 1.600km, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Việc truyền thông đăng tải câu chuyện đã làm dấy lên mối lo ngại của người dân về đường dây bắt cóc chó mèo ở Trung Quốc.

Cô Chương, chủ nhân của chú mèo Anh lông ngắn, sống ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc phát hiện ra sự biến mất của con vật hôm 5/1. Theo cô, chú mèo có tên Màn Thầu có đeo một thiết bị định vị trên cổ thời điểm mất tích. Điều này cũng giúp cô Chương lần theo dấu vết con vật sang thành phố Giang Tô ở lân cận.

Cô Chương nghi ngờ chú mèo của cô đã bị bắt cóc nên đã nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên sau khi xem xét các đoạn băng ghi hình, cảnh sát cho biết họ không thể tìm ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về sự xuất hiện của hành vi trộm cắp. Vì vậy họ không thể mở cuộc điều tra giúp cô Chương, SCMP đưa tin.

Vượt gần 2.000km để cứu mèo cưng khỏi lò mổ - 1
Màn Thầu được tìm thấy trên một chiếc xe tải cùng với những con mèo khác mà những người cứu hộ động vật địa phương nghi ngờ chúng đang trên đường đến lò mổ để lấy thịt làm thực phẩm cho con người. Ảnh: Weibo.

Từ thiết bị định vị, cô Chương nhận thấy vị trí của Màn Thầu ngày một di chuyển xa hơn về phía Nam hướng tới thành phố Quảng Châu. Vì vậy cô quyết định sẽ tự mình đi tìm chú mèo nên đặt vé máy bay và bay thẳng đến Quảng Châu hôm 7/1 vì nghi ngờ đây là điểm đến của kẻ trộm.

Trước khi lên máy bay, Chương cũng đăng tải lên mạng xã hội lời cầu cứu để tìm kiếm sự giúp đỡ: “Con mèo của tôi đã bị đánh cắp và nó đang được vận chuyển đến Quảng Châu trên đường cao tốc. Ai đó xin hãy giúp tôi. Tôi nên gọi cho cơ quan công quyền nào khi đến Quảng Châu vậy?”

Bài đăng của Chương sau đó đã được các tình nguyện viên giải cứu mèo địa phương ở Quảng Châu đọc được. Họ nhanh chóng thành lập một nhóm WeChat để giúp cô tìm được Màn Thầu.

Khi Chương vẫn còn đang trên chuyến bay của mình, các tình nguyện viên ở Quảng Châu đã phát hiện ra vị trí của Màn Thầu. Và khi Chương hạ cánh chuyến bay, các tình nguyện viên đã báo cho cô biết, Màn Thầu đang ở cùng một vài chú mèo khác trong lồng của một chiếc xe tải.

Vượt gần 2.000km để cứu mèo cưng khỏi lò mổ - 2
Vụ việc của Màn Thầu  làm dấy lên lo ngại của công chúng về việc tiếp tục buôn bán bất hợp pháp thú cưng bị bắt trộm để bán thịt chó và mèo ở chợ đen. Ảnh: Weibo.

Cảnh sát địa phương cho biết người lái xe khai rằng tất cả những con mèo đã được một người bạn tặng cho anh ta. Người lái xe không bị bắt do thiếu bằng chứng.

Các tình nguyện viên nói với Yangtse Evening Post rằng họ tin rằng những con mèo đang trên đường đến lò mổ để bán cho các quán nhậu.

Một câu chuyện video được đăng bởi Yangtse Evening Post trên Weibo về vụ việc đã được hơn 100.000 người xem tại thời điểm viết bài. Nhiều người bình luận về câu chuyện kêu gọi luật bảo vệ thú cưng tốt hơn ở Trung Quốc.

“Thật khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với lũ mèo nếu chúng không được tìm thấy kịp thời”. Một cư dân mạng bình luận.

“Yêu cầu cần đưa ra điều luật về việc cấm biến thú cưng làm thức ăn!” Ý kiến khác chia sẻ

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vuot-gan-2-000km-e-cuu-meo-cung-khoi-lo-mo-a369686.html