Truyền thông Trung Quốc vẫn chưa hết ngán ngẩm sau khi đội U22 nước này phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Tứ Xuyên trước U22 Việt Nam, trong một trận đấu mà họ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng.
14-1763123632-bao-trung-quoc-than-tho-thua-viet-nam-gio-chung-ta-chang-con-ai-de-thua-nua.jpg

“Thêm một trận thua nữa trước Việt Nam, đội tuyển bóng đá U22 quốc gia đã phải nhận thất bại phút chót, phơi bày thất bại lớn nhất của họ. Giờ thì chẳng còn ai để thua nữa, phải không?” – đây là tiêu đề bài bình luận đầy cay đắng được trang 163 của Trung Quốc đăng tải trưa 14/11 để nói về thất bại tại Panda Cup 2025.

Trang 163 cho rằng, trận đấu này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Trung Quốc, và nhiều người đã kỳ vọng đội nhà sẽ vượt qua U22 Việt Nam. Dù U22 Trung Quốc không thể tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng “đối thủ chỉ là U22 Việt Nam, và người hâm mộ nghĩ rằng chiến thắng sẽ không phải là vấn đề.”

Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ chủ nhà đã gây thất vọng lớn. “Tỷ số chung cuộc là 0-1 rõ ràng, chúng ta đã thua Việt Nam ngay trên sân nhà,” bài viết nhấn mạnh.

Bài bình luận cho rằng thất bại này đã bộc lộ những “tử huyệt” của U22 Trung Quốc. Tờ báo phân tích rằng, dù thiếu hụt lực lượng, U22 Trung Quốc vẫn có lợi thế nhất định và đã tạo ra một số cơ hội tấn công. Nhưng “đáng tiếc là khả năng tận dụng cơ hội của đội tuyển lại quá kém, thậm chí không thể ghi bàn.”

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Trang 163 khẳng định: “Vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở hàng phòng ngự. Những điểm yếu trong hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia đã bị phơi bày trong trận đấu này, và thậm chí có thể coi là một thảm họa”.

Sự thất vọng của truyền thông Trung Quốc cũng được thể hiện qua các bình luận của người hâm mộ. Một cổ động viên lên tiếng: “Đây không phải là lần đầu tiên các đội tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam. Đó là chuyện bình thường”. Một người khác thì bi quan cho rằng đội nhà bây giờ chỉ có thể hy vọng thắng được các đội yếu ở châu lục như Lào, Campuchia hay Nepal.

Trong một bài viết khác, trang 163 cũng đề cập đến buổi tập của U22 Trung Quốc vào sáng 14/11. Đội đã có sự trở lại của một số cầu thủ vừa thi đấu ở Đại hội Thể thao toàn quốc để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo gặp U22 Hàn Quốc và Uzbekistan.

Theo ghi nhận, trước buổi tập, HLV Antonio đã có bài phát biểu dài với các cầu thủ, gọi trận đấu với Hàn Quốc là "cuộc chiến của những người đàn ông" để khích lệ học trò. Trong suốt buổi tập, HLV người Tây Ban Nha tỏ ra rất sốt ruột, liên tục hò hét, yêu cầu các cầu thủ phải nhấn mạnh vào độ chính xác hơn là sức mạnh trong những đường chuyền. Đây chính là vấn đề bị cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên.

QT (SHTT)