-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
13/03/2021 17:20Bị Juventus 'đại hạ giá', Ronaldo mơ tái hồi Real Madrid
Ronaldo có phải là nguyên nhân chính khiến Juventus bị loại sớm ở Champions League hay không, câu trả lời đã, đang và sẽ còn được giới chuyên môn phân tích, mổ xẻ thấu đáo. Thế nhưng, thực tế có thể chưa bao giờ phũ phàng hơn với đội bóng đã thống trị sân cỏ nước Ý suốt cả một thập niên qua.
Với mục tiêu tái chinh phục Champions League sau gần 30 năm khô hạn thành tích, Juventus chi cả trăm triệu bảng để tăng cường chân sút số 1 châu Âu Cristiano Ronaldo hồi mùa hè 2018. Điều đáng buồn là từ khi có sự hiện diện của siêu sao người Bồ, "Bà đầm già" lại lâm vào tình cảnh "phú quý giật lùi". Nếu ở mùa giải 2018-2019, Juventus dừng bước ở tứ kết trước Ajax thì hai năm gần nhất, đội bóng này thậm chí còn thất bại chóng vánh hơn khi liên tiếp bị hạ nốc-ao ngay từ vòng 16 đội.
Chi cả trăm triệu bảng để chuyển nhượng đồng thời chấp nhận trả mức lương lên đến 28 triệu bảng/năm cho Ronaldo, đến lúc này Juventus mới nhận ra họ đang lún quá sâu vào một thương vụ mạo hiểm, đánh đổi bằng ước mơ của cả ba mùa giải cùng với ngân sách quá lớn phải chi hàng năm.
Đó là lý do để ngay sau khi trận đấu với Porto ở Champions League kết thúc, Juventus lập tức tuyên bố sẽ không thương thảo với Ronaldo về bản hợp đồng sẽ kết thúc vào tháng 6-2022 mà thay vào đó, sẵn sàng bán tống bán tháo siêu sao này chỉ bằng 1/4 mức giá khi mua, tức chỉ 25 triệu bảng, cho bất cứ đội bóng nào quan tâm.
Theo nhật báo thể thao Ý Corriere dello Sport, trong tình cảnh khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Juventus buộc phải cắt giảm mọi khoản chi tiêu, trong đó, mức lương "khủng" dành cho ngôi sao đã bước sang tuổi 36 là một trong những mục tiêu được nhắm tới. Vẫn còn rất nhiều thời gian để đôi bên ngồi lại với nhau bàn bạc nhưng nhiều ngày qua, người đại diện của Ronaldo là "siêu cò" Jorge Mendes đã tích cực liên hệ với nhiều đội bóng lớn, trong đó có PSG và… Real Madrid.
Chưa ai quên Ronaldo chính là nhân tố quan trọng bậc nhất trong việc Real Madrid chinh phục thành công 4 danh hiệu vô địch Champions League trong vòng 5 mùa giải và đến nay, "Kền kền trắng" vẫn chưa thể tìm lại đỉnh cao phong độ cũ kể từ khi Ronaldo ra đi. Trong khi đó, theo tờ Le Parisien (Pháp), PSG đã bày tỏ sự quan tâm đến Ronaldo từ mùa hè năm ngoái trong bối cảnh sao trẻ Kylian Mbappe nhấp nhổm đòi chia tay đội bóng thành Paris.
Mối quan hệ thân thiết đặc biệt giữa vị chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG và Jorge Mendes có thể được xem là yếu tố đảm bảo để Ronaldo gia nhập PSG sau khi rời Juventus. Ông chủ giàu có đến từ Trung Đông từng bày tỏ ước mơ sở hữu cả bộ ba siêu sao Neymar-Messi-Ronaldo để có thể lần đầu đưa PSG lên đỉnh châu Âu cùng với chiếc cúp vô địch Champions League.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (56 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)