-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
04/12/2020 02:03Bỏ qua Quế Ngọc Hải, đem về hai lá chắn 'mác tuyển', Bầu Đức sẽ khiến HAGL nguy hiểm thực sự
1. Mùa giải vừa qua, HAGL ghi được tổng cộng 27 bàn thắng. Đấy không phải là một con số tệ với 20 trận đấu cả thảy, song cũng không hẳn là con số đáng tự hào, bởi đội bóng bét bảng, phải xuống hạng là Quảng Nam cũng ghi được đến 28 bàn.
Nhưng con số 36 bàn thua mà đội bóng phố Núi ở mùa giải vừa qua thì chắc hẳn không gì có thể biện minh nổi. Chỉ có Quảng Nam - đội bóng phải xuống chơi hạng Nhất mùa bóng này, là để lọt lưới nhiều hơn họ. Càng thảm họa hơn khi họ có trong đội hình một trong những hậu vệ hay nhất V.League mùa bóng trước - Memovic. Việc để thủng lưới nhiều đến ngần ấy, chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất: cầu thủ HAGL ra sân trong tâm trạng chán nản.
Mùa giải kết thúc, cả hai trung vệ trụ cột của HAGL mùa giải qua là Memovic và Trọng Sáng đều đã ra đi, để lại khoảng trống thách thức trước khung thành đội bóng phố Núi.

Để thay thế cho Trọng Sáng, bầu Đức lôi về liền 3 cầu thủ "mác tuyển" cho vị trí trung vệ, gồm Hữu Tuấn, Văn Việt và Tiêu Exal. Nếu như cả Hữu Tuấn lẫn Văn Việt đều từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG Việt Nam, thì Tiêu Exal được nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cực cao ở đội tuyển U22 Việt Nam.
Họ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với nhau cho một suất trung vệ, trong khi trong khung thành đã có Bửu Ngọc và Tuấn Linh. Riêng Tiêu Exal còn có một lựa chọn khác là vị trí tiền vệ phòng ngự, tuy nhiên sẽ phải cạnh tranh cực kỳ quyết liệt với dàn tiền vệ "hàng hiệu" của đội bóng phố Núi.
Với những sự bổ sung cho đến hiện tại, HAGL nhiều khả năng đã ổn định nội binh, chỉ còn chờ HLV Kiatisak cùng 3 ngoại binh, rất có thể sẽ trải đều ở cả 3 tuyến: một trung vệ, một tiền vệ trụ và một tiền đạo.
2. Tại sao bầu Đức lại "liều lĩnh" với Văn Việt và Tiêu Exal cùng Hữu Tuấn, thay vì có thể đem về Quế Ngọc Hải - lá chắn thép từng có món nợ ân tình với ông bầu phố Núi. Liệu có là quá liều lĩnh khi đến cả Memovic cũng không thể giúp hàng thủ HAGL vững chãi hơn, và bài học mang tên Trọng Sáng vẫn còn mới nguyên đó?
Quế Ngọc Hải là một phương án tốt và khả thi ở thời điểm hiện tại, nhưng lựa chọn này sẽ đi ngược lại với định hướng của bầu Đức cho HAGL khi đưa Kiatisuk về nắm đội bóng phố Núi.
Điểm yếu nhất của HAGL ở hiện tại, cũng như suốt 6 mùa giải qua là tâm lý. Họ chơi bóng trong chơi vơi, sau cú sốc quá lớn mang tên V.League đến từ bầu Đức. Họ chơi bóng mà không biết mình đang ở đâu, mục tiêu là gì, dẫu trong đội hình đầy rẫy những tuyển thủ quốc gia, cũng như tuyển thủ U22 quốc gia.

Danh tiếng và sự gắn bó của Kiatisuk với HAGL sẽ là ngọn đuốc soi đường cho các cầu thủ trẻ và không còn trẻ nữa của đội bóng phố Núi nhìn vào mà "đứng dậy" sau 6 mùa giải liền "đá cho vui". Ở HAGL hiện tại, tiếng nói của Kiatisuk là tuyệt đối về mặt chuyên môn, cũng như về mặt tinh thần, bởi vậy, bầu Đức không cần thêm một Quế Ngọc Hải làm thủ lĩnh tinh thần cho "bọn nhóc" của mình.
Chỉ cần những Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... lấy lại được thứ tinh thần từng thể hiện dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, HAGL sẽ là đối thủ cực kỳ đáng sợ của bất kỳ đội bóng nào. Và ở đó, những Hữu Tuấn, Văn Việt hay Tiêu Exal là quá đủ cho một HAGL đầy nguy hiểm. Tất nhiền, phần còn lại vẫn phụ thuộc vào chất lượng của những ngoại binh mà HLV Kiatisuk đem về.

Bầu Đức hoàn toàn không đặt mục tiêu vô địch cho HAGL ở mùa bóng này. Đấy là một quyết định sáng suốt, bởi ở thời điểm hiện tại, trừ phi đổ tiền ra chiêu mộ "Dream Team" như lứa Kiatisuk ngày nào, đội bóng phố Núi rất khó có cửa cạnh tranh ngồi đầu cùng CLB Hà Nội, Viettel hay CLB TP.HCM. Nhưng ở tương lai gần trong vài mùa bóng tới, điều đó là hoàn có thể, khi đội bóng của bầu Đức đã "vào phom".
Hiện tại, mục tiêu của họ là gắn kết, để dù không thể cạnh tranh nổi ngôi vô địch, cũng phải là "kẻ ngáng đường khó chịu" đầy nguy hiểm với những đội bóng là ứng cử viên của chức vô địch V.League.
Đừng nghĩ bầu Đức chỉ mong HAGL "đá cho vui". Chẳng qua chưa phải lúc ông đặt mục tiêu cao cho đội bóng của mình mà thôi. Như thế, HAGL mới đầy nguy hiểm.
Theo Kim Thiền (Trí Thức Trẻ)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (1 giờ trước)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Người đẹp Tanzania trở thành Miss Grand International 2026, Emoura Phạm giành ngôi vị Á hậu 4 (2 giờ trước)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (2 giờ trước)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (2 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (3 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (4 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (4 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (4 giờ trước)