Dù danh sách tập trung chỉ có ba thủ môn, nhưng cuộc đua giành suất bắt chính trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam vẫn diễn ra đầy kịch tính, khi cả Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip đều đứng trước nguy cơ phải ngồi dự bị ở cuộc tái đấu Malaysia vào ngày 31/3.

Trong đợt hội quân lần này, do Patrick Lê Giang chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang Sik chỉ triệu tập ba cái tên gồm Văn Lâm, Filip và thủ môn trẻ Trung Kiên. Xét về kinh nghiệm và phong độ, hai thủ thành kỳ cựu vẫn là những lựa chọn đáng tin cậy, song khả năng xuất hiện bất ngờ từ ban huấn luyện là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở cấp CLB, Nguyễn Filip đang thể hiện phong độ ấn tượng khi góp công giúp đội bóng của mình dẫn đầu bảng xếp hạng với số bàn thua thấp. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm cũng duy trì sự ổn định trong màu áo CLB Ninh Bình. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có thể khiến cán cân thay đổi.

20-1773988865-canh-tranh-khoc-liet-o-vi-tri-thu-mon-tuyen-viet-nam-truoc-tran-gap-malaysia
Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm đều đã có tuổi. Ảnh: S.N

Sau khi tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia ở lượt đi và chính thức giành vé vào VCK Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik có thêm cơ sở để thử nghiệm đội hình, tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ. Trong số đó, Trung Kiên nổi lên như một phương án tiềm năng.

Dù còn thua kém về kinh nghiệm so với hai đàn anh, thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai lại sở hữu lợi thế về sức trẻ, thể hình và khả năng chơi chân. Trước khi lên tuyển, Trung Kiên đã góp phần giúp đội bóng phố Núi duy trì chuỗi trận ấn tượng, cho thấy sự tự tin và phong độ ổn định.

20-1773988866-canh-tranh-khoc-liet-o-vi-tri-thu-mon-tuyen-viet-nam-truoc-tran-gap-malaysia
Trung Kiên ngày một trưởng thành. Ảnh: AFC

Không chỉ vậy, khả năng phối hợp với đồng đội và thích nghi chiến thuật cũng là điểm cộng của thủ thành 23 tuổi trong mắt ban huấn luyện. Nếu tiếp tục thể hiện tốt trong các buổi tập và có cơ hội ra sân ở trận giao hữu với Bangladesh, Trung Kiên hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Cuộc cạnh tranh ở vị trí người gác đền vì thế trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đội tuyển đã phần nào đạt được mục tiêu, quyết định của HLV Kim Sang Sik ở trận đấu tới không chỉ mang ý nghĩa kết quả, mà còn là bước chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Minh Ngọc (SHTT)