Trận thua bạc nhược 0-3 trên sân Goodison Park vào rạng sáng 22/3 đã phơi bày toàn bộ sự yếu kém của Chelsea dưới thời HLV Liam Rosenior. Thất bại thứ tư liên tiếp này không chỉ khiến hàng thủ tan hoang mà còn đẩy đội bóng thành London vào tình cảnh "báo động đỏ" trong nỗ lực giành vé dự Champions League.

Hành quân đến sân của Everton ở vòng 31 Premier League, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống ngay từ những phút đầu.

Phút 33, từ đường chuyền vượt tuyến sắc lẹm của James Garner, tiền đạo Beto thoát xuống dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Robert Sanchez, mở màn cho đêm kinh hoàng của đội khách.

22-1774134813-chelsea-tham-bai-truoc-everton-tiep-tuc-roi-tu-do-trong-cuoc-dua-top-4

Chelsea suýt có bàn gỡ hòa trước hiệp 1 nhờ nỗ lực của Enzo Fernandez, nhưng phản xạ xuất thần của Jordan Pickford đã từ chối mọi hy vọng của "The Blues".

Sang hiệp hai, Chelsea không những không cải thiện được thế trận mà còn tự bắn vào chân mình bằng những lỗi ngớ ngẩn.

Phút 62, Andrey Santos mắc sai lầm tai hại với đường chuyền hỏng ở giữa sân. Idrissa Gueye đoạt bóng kiến tạo để Beto xoay người dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 76, Iliman Ndiaye khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cho Everton bằng một siêu phẩm sút xa vào góc cao, ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội chủ nhà.

Trận thua này đã bóc trần sự rệu rã của Chelsea trên mọi tuyến. The Blues đang trải qua 4 trận thua liên tiếp, 3 trận không ghi nổi bàn thắng và để thủng lưới tới 14 bàn chỉ trong 5 trận gần nhất.

Hiện đội bóng này vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 6 với 48 điểm. Khoảng cách với Top 4 có thể bị nới rộng lên thành 6 điểm nếu Aston Villa giành chiến thắng trong trận đấu muộn.

Hàng thủ lỏng lẻo, tuyến giữa mất kiểm soát và hàng công vô hại đang khiến chiếc ghế của HLV Liam Rosenior lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Nếu không có sự thay đổi tức thời, viễn cảnh vắng mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới đang hiện hữu rõ rệt trước mắt đội bóng Tây London.

TN (SHTT)