Đánh bại chủ nhà Burnley 2-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 12, Chelsea tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 37. Tiền vệ Jamie Gittens - người được trao cơ hội đá chính thay Alejandro Garnacho - đã có pha tạt bóng như đặt từ cánh trái về cột hai. Pedro Neto băng cắt dũng mãnh, đánh đầu chéo góc mở tỷ số cho "The Blues".

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Chelsea dễ dàng triển khai lối chơi kiểm soát bóng sở trường. Sự áp đảo được cụ thể hóa bằng bàn ấn định tỷ số ở phút 88. Lần này, công lớn thuộc về tài năng trẻ 19 tuổi Marc Guiu.

Sau pha đi bóng kỹ thuật vượt qua trung vệ đối phương, Guiu chuyền ngược "dọn cỗ" để Enzo Fernandez đệm bóng cận thành, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội khách.

Xét về toàn cục, chiến thắng của Chelsea là hoàn toàn xứng đáng khi họ áp đảo mọi chỉ số chuyên môn: dứt điểm 15 lần (so với 8 của Burnley), hưởng 9 quả phạt góc (so với 1) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,6.

Với kết quả này, Chelsea đã leo lên nhì bảng, thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, dù đá nhiều hơn một trận.

TN (SHTT)