-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
11/04/2021 04:11Chơi hơn người, Man City thua Leeds trên sân nhà
BÀN THẮNG MAN CITY VS LEEDS
Man City: Ferran Torres (76')
Leeds: Dallas (42', 90'+2)
Thẻ đỏ:
Leeds: Liam Cooper (45')
HLV Pep Guardiola có vài sự thay đổi nhân sự khi những Foden, Walker, Dias, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Mahrez đều ngồi ghế dự bị. Lý do khiến vị chiến thuật gia người Tây Ban Nha có sự điều chỉnh bởi ở giữa tuần tới, họ sẽ đối đầu với Dortmund tại tứ kết lượt về Champions League 2020/21.
Chính việc tung ra nhiều cầu thủ ít khi tác chiến với nhau đã khiến cho lối chơi của Man City không thực sự gắn kết. Bên cạnh đó, lối chơi bám sát ngay từ phần sân đối phương của Leeds cũng khiến cho Man City khi không có Guendogan hay De Bruyne gặp không ít rắc rối.
Hàng thủ Man City với cặp trung vệ Stones - Ake không mấy khi đá cặp với nhau tỏ ra lúng túng trong việc phối hợp cũng như phong tỏa các ngòi nổ bên phía Leeds như Raphinha, Bamford hay Helder Costa.
Mãi tới phút 38 mới xuất hiện cơ hội ngon ăn khi lão tướng Fernandinho solo qua 2 cầu thủ Leeds ở cánh phải rồi căng ngang cho Sterling. Tuy nhiên pha đá nối nhanh của Sterling lại đưa bóng đi chệch cột dọc một cách khó hiểu.
Khi Man City không thể ghi bàn, Leeds đã tận dụng thành công trong 1 pha phản công vào phút 42. Từ đường chuyền lại tốt của Bamford bên cánh trái, Dallas dứt điểm chìm hiểm hóc, bóng trúng cột dọc rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Ederson. 1-0 cho Leeds.
2 phút sau, Leeds tự tay đánh mất lợi thế khi Cooper vào bóng bằng cả hai chân với Gabriel Jesus. Lúc đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Cooper nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Marriner quyết định xóa thẻ vàng và thay bằng thẻ đỏ. Leeds bước sang hiệp 2 chỉ còn với 10 cầu thủ.
Với chỉ 10 người trên sân, Leeds gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Do đó, CLB này chủ yếu tập trung vào việc phòng thủ. Do lùi quá sâu, Leeds thường xuyên để hở ở khu trung tuyến, qua đó tạo điều kiện cho trung vệ John Stones lao lên phối hợp và thậm chí dứt điểm mỗi khi có cơ hội.
Phút 53, Meslier bay người đẩy bóng cứu thua cho Leeds sau cú sút chìm tốt của Zinchenko ở ngay sát vòng 16m50. Trước đó, Stones đã có pha chuyền bóng thuận lợi cho cầu thủ người Ukraine.
Sự xuất hiện của Guendogan và Foden sau đó giúp cho lối chơi của Man City khó lường hơn và đến phút 76, đội chủ nhà đã có được bàn quân bình tỷ số. Sau đường căng ngang của Bernado Silva ở trong vòng 16m50, Ferran Torres lập tức băng vào dứt điểm, gỡ hòa 1-1 cho Man City.
Mãi đến phút 86, Leeds mới có cơ hội thực sự đáng chú ý trong hiệp 2 này khi Raphinha thoát xuống cực kỳ tốc độ bên cánh phải và đối mặt với Ederson. Ở tình huống cuối, Raphinha thay vì dứt điểm luôn nhưng do không thuận chân phải nên anh cố gắng tìm cách vượt qua đồng hương Brazil là Ederson và thất bại. Tiếc cho Leeds khi đây là cơ hội sáng sủa duy nhất của họ ở hiệp 2 này.
Những tưởng hai đội sẽ cầm chân nhau thì ở phút 90+1, sân Etihad chứng kiến "động đất" từ đội khách. Từ pha chọc khe của Alioski, Dallas thoát xuống cực nhanh trước khi có cú sút chìm hiểm hóc, ấn định thắng lợi cho Leeds.
Kết quả trận Man City vs Leeds, đội khách giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Man City với 74 điểm vẫn dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 nhưng đá nhiều hơn đội nhì bảng MU 2 trận còn Leeds, họ đứng thứ 9 với 45 điểm.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (11 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (52 phút trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (3 giờ trước)