-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
04/07/2021 23:30Cơn giận của bóng đá Trung Quốc, phải chăng xuất phát từ sự ganh tỵ và sợ hãi?
TÌM ĐÂU TÂM THẾ CỦA NỀN BÓNG ĐÁ LỚN?
Một ông lớn thực thụ, liệu có quan tâm một nền bóng đá nhỏ nào đó muốn gặp ĐTQG của họ và giành chiến thắng? Nếu bóng đá Nhật Bản hay Australia biết ĐTVN muốn gặp ĐTQG của họ, thậm chí còn kỳ vọng sẽ giành chiến thắng... thì có lẽ 2 cường quốc bóng đá châu Á này cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng bóng đá Trung Quốc thì khác. Họ đang cảm thấy bị tổn thương mạnh mẽ, đang nổi giận đùng đùng khi ĐTVN muốn chung bảng với đội tuyển Trung Quốc, thậm chí mong thắng thầy trò HLV Li Tie.
Mà thực tế, mong muốn của ĐTVN là rất bình thường. Đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Iraq ở cùng nhóm hạt giống số 4 trước khi chia bảng. Chính truyền thông Trung Quốc còn từng cảm thấy may mắn khi chắc chắn không chung bảng với Iraq. Vậy thì cớ sao lại cảm thấy bị xúc phạm, nếu bóng đá Việt Nam muốn chung bảng với đội tuyển Trung Quốc hơn là đội tuyển Iraq?
Còn về kỳ vọng muốn thắng đội tuyển Trung Quốc ư? Đội tuyển Trung Quốc mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, nhưng không quá nhiều. Trong bóng đá, chênh lệch ở mức không quá lớn như vậy chưa nói lên điều gì. Và kỳ vọng muốn thắng, hoặc chí ít cầm hòa đội tuyển Trung Quốc của đội tuyển Việt Nam cũng là rất, rất bình thường.
Nhưng với bóng đá Trung Quốc, logic bình thường ấy lại trở thành bất bình thường. Vậy bóng đá Trung Quốc có hay không tâm thế của một ông lớn? Câu trả lời có lẽ là "KHÔNG".
CƠN GIẬN PHẢI CHĂNG XUẤT PHÁT TỪ SỰ GANH TỴ VÀ SỢ HÃI?
Không chỉ thiếu tâm thế của một nền bóng đá lớn, bóng đá Trung Quốc nổi giận còn phần nào cho thấy họ đang ganh tỵ và sợ hãi.
Vài năm trở lại đây, truyền thông, NHM và giới chuyên gia bóng đá Trung Quốc thường chủ động ca ngợi các chiến tích của đội tuyển Việt Nam, rồi đem ra so sánh, chỉ trích đội nhà. Họ cảm thấy chán nản khi bóng đá nước nhà sa sút, còn một nền bóng đá nhỏ như Việt Nam lại không ngừng tiến bộ để vươn tầm châu lục.
Bóng đá Trung Quốc thậm chí từng lo ngại về một tương lai, ĐTQG của họ có thể sẽ thua đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi đó, chưa có kịch bản để đôi bên gặp nhau. Vì vậy, nỗi lo đó gần như chỉ mang tính kích thích đội tuyển Trung Quốc.
Theo thời gian, khi kịch bản đội tuyển Trung Quốc có thể đụng độ đội tuyển Việt Nam lộ diện, bóng đá Trung Quốc cũng xoay chiều. Họ nhấn mạnh vị thế cửa trên so với bóng đá Việt Nam, và muốn thắng đối thủ để thể hiện sức mạnh của đội nhà.
Những bình luận của bóng đá Trung Quốc về bóng đá Việt Nam có không ít sự cay nghiệt, ngạo mạn. Nhưng sau cùng, chúng lại chỉ chứng tỏ bóng đá Trung Quốc đang ganh tỵ trước sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam và sợ hãi viễn cảnh có thể thất bại khi đôi bên đối đầu.
Trước những nhiệm vụ khó khăn, bóng đá Trung Quốc không chỉ dìm đội tuyển mà mới ngày nào họ còn ca ngợi; ngay cả chính sách nhập tịch từng tạo ra nhiều tranh cãi ở bóng đá Trung Quốc thì giờ cũng thành một chiếc phao cứu sinh được người người yêu bóng đá Trung Quốc đặt niềm tin.
Với bóng đá Việt Nam, viễn cảnh thua đội tuyển Trung Quốc là bình thường và không quá khó để chấp nhận. Nhưng bóng đá Trung Quốc liệu đã tự hỏi về kịch bản ấy. Rằng họ sẽ ra sao khi thật sự thua một đối thủ nhỏ yếu hơn nhiều? Khi ấy, sự sợ hãi và ganh tỵ của bóng đá Trung Quốc có thể bùng nổ rồi xóa hết niềm tin của họ.
Theo Đoàn Dự (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (21:37)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (21:33)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (42 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (52 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (2 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)