-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Thể thao
06/08/2022 05:09Công Phượng giúp HAGL đánh bại Sài Gòn FC
Sài Gòn FC vừa có trận thắng đầu tiên của V.League 2022 trước HL Hà Tĩnh ở vòng 10, chưa kể trước khi bước vào vòng đấu thứ 11 này họ lại có thêm sự bổ sung danh thủ Lê Huỳnh Đức ở khu vực kỹ thuật, khiến đội thủ chủ nhà càng thêm hưng phấn trước cuộc tiếp đón HAGL trên sân Thống Nhất. Ở chiều ngược lại, HAGL đang rất hưng phấn với 4 trận toàn thắng trong tháng 7, qua đó giúp họ giành trọn cả 3 danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất ngay trước trận đấu, đấy chính là doping tinh thần của thầy trò HLV Kiatisak trong cuộc đối đầu này.
Trận thắng đầu tiên của mùa giải dẫu chưa giúp thầy trò HLV Phùng Thanh Phương thoát khỏi vị trí đội sổ, nhưng đã giúp tinh thần Sài Gòn FC rất hưng phấn trước cuộc tiếp đón HAGL và ngay phút đầu tiên, Gustavo đã có một cơ hội dứt điểm cận thành và bóng đá trúng thủ môn Văn Lợi bật ra. Sau cú bất ngờ vì sự lơ đễnh của hàng phòng ngự, HAGL dần lấy lại thế trận và triển khai tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Phong. Thế trận được hai đội đẩy lên khá nhanh với những pha ăn miếng trả miếng. Dẫu vậy, cả hai đội hầu như chưa có pha tấn công này thật sự có thể uy hiếp khung thành của nhau.
Phút 27, Vieira (Sài Gòn FC) đã cầm bóng thoát xuống đối diện thủ môn Văn Lợi, nhưng pha xử lý rườm rà của anh này đã làm trôi tuột cơ hội. Liên tiếp sau đó là những cơ hội nguy hiểm được các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo ra, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Văn Lợi đã cứu nguy cho khung thành của đội bóng phố Núi. Sau đó, đến lượt Brandao có cợ hội đáp trả cho HAGL ở phút 34, nhưng cú dứt điểm của anh vẫn chưa làm khó được thủ môn Văn Phong.
Hai đội tiếp tục đẩy nhanh thế trận khi hiệp 2 bắt đầu và liên tiếp có những pha dứt điểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, sự thiếu chuẩn xác của những cú dứt điểm khiến trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Mãi đến phút 66, từ một cú sút xa khá cầu âu, Công Phượng đã có bàn thắng đầy bất ngờ mở tỷ số 1-0 cho đội khách HAGL.
Choáng váng trước bàn thua nhiều bất ngờ, Sài Gòn FC cố gắng đẩy nhanh thế trận hòng tìm bàn cân bằng tỷ số, nhưng khi vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Văn Lợi, đội chủ nhà đã nhận phá nhiều pha tấn công rất nguy hiểm của đội khách đến từ phố Núi. Càng về cuối trận, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương càng gia tăng sức ép và họ đã có một loạt cơ hội, nhưng những cú dứt điểm rất tiếc đều thiếu chuẩn xác. Thậm chí ở phút 82, khi thủ môn Văn Lợi của HAGL bị chấn thương phải rời sân, các cầu thủ chủ nhà cũng không thể tận dụng được cơ hội khi gần như kiệt lực vì đã tung quá sức ở thời gian trước đó của trận đấu.
Thua chung cuộc 0-1, đây cũng là trận thua đầu tiên của Sài Gòn FC trước HAGL sau 4 năm kể từ V.League 2018. Với trận thua này, Sài Gòn FC vẫn chôn chân ở vị trí cuối bảng tổng sắp, trong lúc HAGL tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Sài Gòn: Văn Phong, Văn Đạt, Công Thành (Công Hiển, 78’), Mạnh Cường, Anh Việt (Nam Anh, 78’), Tấn Tài (Lâm Thuận, 62’), Văn Triền, Vieira, Quốc Chí (Minh Tuấn, 71’), Hồng Sơn, Gustavo.
HAGL: Văn Lợi (Tuấn Linh, 82’), Văn Thanh, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Mauricio, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường (Công Phượng, 56’), Minh Vương (Bruno, 56’), Brandao, Văn Toàn (Đình Lâm, 90’+2).
Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (20 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (35 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (46 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (59 phút trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- HLV U22 Thái Lan nêu lý do thua ngược trước Việt Nam (1 giờ trước)