-
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m -
Dùng 15 triệu USD đánh bạc ở khách sạn Pullman, "đại gia" khai gì về nguồn tiền?
Thể thao
13/05/2019 23:02Cục diện V.League 2019 sau 1/3 mùa giải: Hà Nội hụt hơi, HAGL thăng hoa nhờ công thức mới
Sự hụt hơi của Hà Nội
Thất bại 1-4 trên sân Thanh Hóa phơi bày những vấn đề thực sự đáng lo của Hà Nội ở mùa giải năm nay. Trải qua 9 vòng đấu, Hà Nội hòa 3 trận và chỉ mới có duy nhất 1 lần giành được chiến thắng trên sân khách. Tuy nhiên, thắng lợi đó lại diễn ra khi đội bóng thủ đô gặp Viettel trên sân...Hàng Đẫy.
Rõ ràng việc phải căng sức trên cả đấu trường AFC Cup đang khiến Hà Nội gặp phải khó khăn về lực lượng. Ở trận gặp Thanh Hóa vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm chủ động cho Văn Kiên nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận gặp Tampines Rovers và xếp Thái Quý đá thay ở vị trí hậu vệ cánh phải. Tuy nhiên, đó lại trở thành điểm yếu và bị các cầu thủ Thanh Hóa liên tục khoét sâu, với tình huống tiêu biểu chính là pha mở tỉ số của Trọng Hùng.
Nhìn rộng ra, kể từ đầu mùa lực lượng của Hà Nội luôn gặp phải những vấn đề. Chấn thương của Moses, McDonald, Văn Quyết và mới nhất là Duy Mạnh chắc chắn sẽ khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải đau đầu.
Cùng với đó, chính bản thân ông Nghiêm cũng đang gặp phải những vấn đề về chiến thuật khi dù không có lực lượng tốt nhưng vẫn cố gắng triển khai lối chơi tấn công, kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ. Chính điều này đã khiến cho Hà Nội không ít lần phải ôm hận ở mùa giải này.

Nhưng liệu TP.HCM hay SLNA có đủ sức ngăn cản Hà Nội?
Việc TP.HCM đang dẫn đầu với cách biệt 2 điểm so với Hà Nội đang giúp V.League 2019 trở nên hấp dẫn hơn so với mùa giải trước. Hà Nội không còn giữ được vị thế vượt trội hơn so với phần còn lại, nhưng vấn đề nằm ở việc liệu TP.HCM có thể duy trì được phong độ của mình trong chặng đường còn lại của mùa giải hay không.
Ở vòng 9, dù được chơi trên sân nhà và hơn người từ phút 59, nhưng đội bóng của HLV Chung Hae-seong chỉ may mắn có được 1 điểm. Thậm chí nếu Đinh Thanh Trung lạnh lùng hơn ở quả 11m cuối trận, TP.HCM đã phải muối mặt nhận trận thua ngay tại Thống Nhất.
Điều tương tự cũng đang xảy ra với SLNA, khi đội bóng này vừa có liên tiếp 3 trận hòa với tỉ số 0-0. HLV Chu Đình Nghiêm trong một cuộc họp báo đã nhận định SLNA là đối thủ lớn nhất của Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên với việc chỉ có được 7 bàn thắng sau 9 vòng đấu, hàng công của SLNA đang rất cần có sự thay đổi, nếu như đội bóng này thực sự muốn hướng tới một vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Những dấu hiệu hồi sinh ở Thanh Hóa và HAGL
Sau khi chia điểm tại Pleiku trong trận cầu 6 bàn thắng ở vòng 7, cả HAGL và Thanh Hóa đều có được những chiến thắng ấn tượng ở hai vòng đấu vừa qua.
Tất cả đều đến sau khi hai đội bóng này có những sự thay đổi trong thời gian qua. Với HAGL, việc GĐKT Lee Tae-hoon lên nắm ghế HLV trưởng đang mang lại những tín hiệu tích cực về lối chơi, tính hiệu quả khi thi đấu. Trong khi đó với Thanh Hóa, sự trở lại của bầu Đệ mang tới những cú doping cả về tinh thần lẫn tiền thưởng dành cho các cầu thủ Thanh Hóa.
Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói HAGL hay Thanh Hóa đã tìm ra được công thức chiến thắng riêng cho mình. Đây mới chỉ có thể tạm coi là những tín hiệu tích cực ban đầu, còn hiệu quả đến đâu vẫn còn cần rất nhiều thời gian để kiểm chứng.

Ngoài ra, một trong những dấu ấn của vòng 9 cũng cần phải nhắc đến thất bại bạc nhược với tỉ số 0-3 của Viettel ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. HLV Lee Heung-sil vẫn đang loay hoay với những con người có trong tay và thừa nhận đội bóng của ông gặp phải quá nhiều vấn đề.
Theo đánh giá của vị HLV người Hàn Quốc, Viettel không có được tiền đạo tốt, hàng thủ có những cầu thủ tên tuổi nhưng vẫn mắc phải khá nhiều sai lầm. Thậm chí, ông Lee Heung-sil còn úp mở việc thay máu lực lượng ngay trong tháng 6 này, với mong muốn tìm kiếm thêm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ.
Kiều Phong (SHTT)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (19:17)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (19:03)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (49 phút trước)
- Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? (58 phút trước)
- Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! (1 giờ trước)
- Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! (2 giờ trước)
- Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc (2 giờ trước)
- Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an (2 giờ trước)
- Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m (2 giờ trước)
- Cảnh báo lũ nguy hiểm: Miền Trung dự kiến mưa lớn đến 4/11, nhiều nơi có thể lên tới 600mm (3 giờ trước)