-
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi
Thể thao
18/04/2020 21:15De Bruyne nghi ngờ bản thân và cả gia đình mắc Covid-19
Giống như phần lớn người khác tại Anh, Kevin de Bruyne cùng gia đình phải thực hiện cách ly bắt buộc khi dịch COVID-19 bùng phát tại xứ sở sương mù.
Và mới đây, trong cuộc trò chuyện với Sky Sports, tiền vệ người Bỉ tiết lộ từng rất lo lắng việc mình bị nhiễm virus corona, khi cả gia đình bị sốt cao.
Ngôi sao thuộc biên chế Man City cho biết, trong giai đoạn thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định của chính phủ Anh, người vợ Michele cùng hai con Mason và Rome đều lần lượt sốt cao.

"Khi bắt đầu cách ly xã hội, cả gia đình tôi đã bị ốm trong khoảng 8 hay 9 ngày. Bắt đầu là con trai nhỏ, sau đó đến con trai lớn và tiếp theo là vợ tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không biết mình có nhiễm COVID-19 hay không".
"Thật may là đến giờ này chúng tôi đã khỏi, và trong hai hay ba tuần vừa qua, mọi người đều cảm thấy rất tốt. Chúng tôi vẫn đang trở lại với nhịp sống bình thường và mọi chuyện đến nay đang là khá ổn" - De Bruyne chia sẻ.
Tiền vệ 28 tuổi cho biết thêm, sinh hoạt trong gia đình anh ổn định trở lại, và các thành viên đều tập thể dục. De Bruyne cũng không ngừng tập luyện để duy trì thể lực, một khi các trận Ngoại hạng Anh trở lại.
"2 tuần đầu tiên, tôi cảm thấy khá lạ lẫm vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau đó, tôi đã phải mua một chiếc máy chạy bộ. Cũng may là tôi có bể bơi ở trong sân nhà, và có thể bơi lội một chút. Những ngày này, tôi thường chạy bộ, bơi lội và thực hiện một số bài tập khác, nên có lẽ là việc tự tập ở nhà đang diễn ra khá tốt".
Chính phủ Anh thông báo tiếp tục cách ly xã hội thêm 3 tuần nữa, từ thứ Năm vừa qua, và Ngoại hạng Anh vẫn chưa hẹn ngày trở lại.
Duy Anh (SHTT)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (53 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (1 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (1 giờ trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (1 giờ trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (1 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (1 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (2 giờ trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (2 giờ trước)