Champions League mùa giải năm nay tiếp tục chứng kiến một kịch bản nghiệt ngã khi Marseille trở thành đội bóng gây sốc lớn nhất vòng phân hạng, bị loại dù gần như đã chạm tay vào tấm vé đi tiếp.

Trước lượt trận cuối gặp Club Brugge, các thống kê từ Opta cho thấy đại diện nước Pháp sở hữu tới 96% khả năng lọt vào vòng play-off. Marseille chỉ cần một trận hòa trên sân khách, thậm chí thua với cách biệt tối thiểu, là đủ để góp mặt trong top 24 đội mạnh nhất.

Thế nhưng, điều tồi tệ nhất lại xảy ra. Trong chuyến làm khách trên đất Bỉ, Marseille thi đấu bế tắc và hoàn toàn lép vế trước Club Brugge. Hàng công với Mason Greenwood không tạo được đột biến, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm, khiến đội bóng thành phố cảng phải nhận thất bại nặng nề 0-3.

29-1769654720-doi-bong-bi-loai-cay-dang-du-nam-toi-96-co-hoi-vao-vong-trong-champions-league.webp
Cầu thủ Marseille sốc khi bị loại. Ảnh: Reuters.

Trận thua này không chỉ khiến Marseille trắng tay ở lượt đấu quyết định mà còn kéo tụt hiệu số bàn thắng – bại xuống mức nguy hiểm. Khi vòng phân hạng khép lại, đội bóng Pháp bị đánh bật khỏi top 24 ở những khoảnh khắc cuối cùng, trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Tận dụng cú sảy chân bất ngờ ấy, Benfica đã vươn lên chiếm vị trí thứ 24 sau chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Real Madrid trên sân nhà. Đội bóng Bồ Đào Nha vượt qua Marseille nhờ hiệu số tốt hơn (-2 so với -3).

Trước bàn thắng không tưởng ở phút 90+8 của thủ môn Anatoliy Trubin, Benfica vẫn đứng ngoài nhóm đi tiếp khi xếp thứ 25, thua Marseille về số bàn thắng ghi được. Chỉ trong tích tắc, cục diện đã đảo chiều, Benfica giành vé play-off, còn Marseille chính thức dừng bước.

Về phía Club Brugge, chiến thắng 3-0 trước Marseille cũng mang ý nghĩa sống còn. Đại diện nước Bỉ thoát hiểm ngoạn mục, vươn lên vị trí thứ 19 và giành vé vào vòng play-off, dù trước đó còn kém Marseille 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Việc bị loại dù nắm lợi thế quá lớn trước lượt trận cuối được xem là cú sốc khó nuốt trôi với Marseille. Champions League một lần nữa phơi bày sự khắc nghiệt tột cùng, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng đủ xoay chuyển toàn bộ số phận. Với Marseille, họ chỉ còn biết tự trách mình vì màn trình diễn nhạt nhòa đúng thời điểm quyết định.

Minh Ngọc (SHTT)