-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
30/06/2021 16:40ĐT Đức: 'Thật đau đớn khi phải về nhà'
"Đó là một trận đấu cân bằng cho đến khi tuyển Anh mở tỷ số. Cả hai đội đã vô hiệu hoá lẫn nhau. Có thể ĐT Đức thiếu hiệu quả. Chúng tôi thoát khỏi một bảng đấu khó khăn, nhưng bây giờ thật đau đớn khi phải về nhà", Toni Kroos phát biểu sau trận thua Anh.
Thủ môn Manuel Neuer chia sẻ: "Đó là cơ hội rất lớn để Đức lọt vào tứ kết, dù phải đối đầu với đối thủ mạnh. Thật không may, chúng tôi không thể nắm lấy. Chúng tôi rất thất vọng".
HLV Joachim Loew trước đây từng dẫn dắt Đức vô địch World Cup 2014, nhưng bây giờ ông sẽ rời đội sau những chiến dịch đáng thất vọng tại World Cup 2018 và Euro hè này.
"Đó là một sự thất vọng đối với tất cả chúng tôi. ĐT Đức hy vọng nhiều hơn, niềm tin vào đội là hoàn toàn có. Chúng tôi đã có 2 cơ hội tuyệt vời, nhưng rất tiếc, chúng tôi không ghi được bàn thắng nào", ông nói trong cuộc họp báo. "Chúng tôi rất tiếc vì phải rời giải đấu nhưng tập thể ĐT Đức đã làm việc chăm chỉ trong 4 tuần qua và mọi người đã làm tốt".
"Tôi không thể trách ai cả. Sự thất vọng đè nặng. Một hoặc hai giờ nữa trôi qua tôi mới có thể nói vài lời với đội. Tất cả cầu thủ đều vô cùng thất vọng, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ sẽ học hỏi từ giải đấu này. Tại Euro 2024 trên sân nhà, một số sẽ đạt độ chín".
Low chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng ông đang mong chờ một "năng lượng mới". Ông chia sẻ: "Tôi cũng phải chấp nhận sự thất vọng và trống trải ập đến. Sẽ cần thời gian để vượt qua nỗi buồn này. Tôi chưa bao giờ nói về việc nghỉ hưu. Chắc chắn có những nhiệm vụ mới mẻ và thú vị đối với tôi".
Về phần mình, tiền vệ Kai Havertz tin trận thua này sẽ còn ở lại trong tâm trí người Đức, nhưng ĐT Đức vẫn là một khối đoàn kết.
"Chúng tôi đã có một số cơ hội sau bàn thua nhưng chúng tôi không thể chuyển hóa chúng. Một buổi tối cay đắng. Tất cả ĐT Đức đều ở trên một con thuyền. Chúng tôi đoàn kết. ĐT Anh là đối thủ đáng gờm, nhưng việc bị loại ở vòng 1/8 thật đáng thất vọng".
Theo Hoàng Anh (Trí Thức Trẻ)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)