-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
17/09/2022 21:45Gặp đối thủ mạnh, HLV Pau FC vẫn tuyên bố: 'Chiến thắng trong tầm tay'
Trong cuộc họp báo trước trận, nhà cầm quân của Pau FC trả lời khi nhận được câu hỏi “ông nhận xét thế nào về Valenciennes?”. “CLB này phòng thủ rất tốt và có một hệ thống vận hành được tổ chức rất bài bản”, Tholot nói. “Chúng tôi tôn trọng họ, họ đã khởi đầu mùa giải rất tốt. Nhưng tôi vẫn thích tập trung vào đội bóng của mình nhiều hơn”.

Tôi chỉ có thể nói về Valenciennes rằng họ là đội bóng không bỏ cuộc. Trong trận hòa Rodez, họ đã phòng ngự thực sự tốt, họ bám trụ rất ổn trong 70 phút đầu. Họ thậm chí có thể giành chiến thắng ở thời gian cuối trận”.
Trước một Valenciennes có hàng thủ rất kín kẽ (mới thủng lưới 7 bàn, ít thứ 5 giải đấu), Pau FC sẽ vấp phải nhiều khó khăn khi ghi bàn chưa bao giờ là thế mạnh của họ. Chưa kể phong độ của Valenciennes từ đầu mùa là rất ổn định. Họ đang đứng thứ 7, hơn đội bóng của Quang Hải tới 10 bậc. Xét về tương quan, rõ ràng Valenciennes mạnh hơn Pau FC.

Nhưng theo ông Tholot, với việc tinh thần đang lên cùng lợi thế sân nhà, ông vẫn tin 3 điểm là “mục tiêu trong tầm tay”. “Gặp Valenciennes một trận đấu nằm trong tầm tay của chúng tôi. Đây là những trận đấu mà bạn phải tạo ra sự khác biệt so với những đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp với chính mình. Do vậy, tôi tin các cầu thủ sẽ biết phát huy tất cả những gì đang có”.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




