Thể thao
11/09/2022 06:06Không cần Quang Hải, Pau FC vẫn giải cơn khát thắng

Ở trận đấu thuộc vòng 8 giải hạng nhì Pháp vào rạng sáng nay, Pau FC gặp một đối thủ yếu, lại thiếu vắng đến gần một đội hình vì lý do chấn thương và treo giò. Do vậy, dù đá sân khách nhưng Pau FC hoàn toàn có hy vọng đánh bại Laval.
Có thể nói, chưa bao giờ cơ hội giành chiến thắng lợi rõ ràng với họ đến thế. Và đúng là các học trò của HLV Didier Tholot đã chứng tỏ mình với một thời trận dồn ép toàn diện trong hiệp một.
Pau FC tung ra đến 9 cú dứt điểm so với 2 của đối thủ, trong đó có 2 đi trúng đích. Nhưng vấn đề là các chân sút của họ thiếu sự sắc sảo và thường tỏ ra cá nhân. Do vậy, dù dứt điểm nhiều nhưng hầu hết, Pau FC thường đưa bóng đi ra ngoài hoặc không khó để đối thủ cản phá.
Sang hiệp hai, Laval nỗ lực cải thiện thế trận với những pha xuống bóng ở hai biên. Tuy nhiên, họ thường bị đánh chặn dễ dàng bởi hàng tiền vệ giàu cơ bắp của Pau FC. Có lẽ đây là tuyến giữa mà huấn luyện viên Tholot rất tin tưởng trong bối cảnh ông đang hướng đội bóng về hệ thống vận hành ưu tiên cho hàng thủ.
Với một CLB đua trụ hạng như Pau FC, đây là cách tiếp cận hợp lý. Nhưng cách đá này khiến cơ hội để Quang Hải xuất hiện ngày càng ít đi. Và điều đó lại được thể hiện ở trận đấu với Laval.

Pau FC không sử dụng những đường chọc khe hay điều bóng từ khu trung tuyến mà họ thường chuyền sớm để các cầu thủ có tốc độ ở cánh như Evans, Gomis bứt tốc bên phần sân nhà. Nhiều pha bóng như thế đã khiến hàng phòng ngự của đội chủ nhà gặp khó khăn. Nhưng vấn đề là các đường tạt bóng vào bên trong của Pau FC vẫn thường thiếu chính xác.
Do vậy, đến phút 85, Pau FC vẫn chưa có pha dứt điểm nào đi trúng mục tiêu ở hiệp 2. Những tưởng lại một kết quả thất vọng nữa thì khi trận đấu sắp kết thúc, Pau FC đã bất ngờ có được bàn thắng. Từ một đường chuyền khá sâu, hậu vệ Evans đã rất nỗ lực cứu bóng và anh xộc thẳng vào vòng cấm đối thủ.
Bằng cú căng ngang chuẩn xác, anh đã đặt đồng đội Bassouamina vào thế khá thoải mái. Từ cự ly gần, cầu thủ này đánh gót làm tung mành lưới đối thủ, giúp Pau FC vươn lên dẫn điểm.
Trong những phút ít ỏi còn lại, Pau FC phải bảo vệ thành quả. Vì vậy, Quang Hải đã không được ngó ngàng tới dù trận này, ông Tholot mới thay 3 cầu thủ. Những gì ông quan tâm ở 8 phút còn lại là bảo vệ thành quả mong manh.
Và thầy trò HLV Tholot đã thành công khi Laval tỏ ra rất yếu ớt, chỉ biết câu bóng vào trong cầu may. Trận đấu kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về Pau FC, chiến thắng đầu tiên của họ từ đầu mùa.
Đây là một tín hiệu tốt lành đối với đội bóng miền tây nam nước Pháp, nhưng rõ ràng nó không phải là điều tốt lành đối với Quang Hải. Bởi một lần nữa, anh lại không được sử dụng, trong khi đội nhà vẫn thi đấu ổn khi không có tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.
Theo Đăng Lai (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




