-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thể thao
03/05/2021 02:10HAGL 2-2 B.BD: Công làm thủ phá, HAGL bị B.BD ghìm chân
BÀN THẮNG
HAGL: Washington (21’), Văn Toàn (36’); B.BD: Sỹ Giáp (26’), Trung Tín (45’)
B.Bình Dương hành quân đến Pleiku với sự thiếu hụt lực lượng rấ lớn. Trọng Huy và Masaray bị treo giò, Tiến Linh được cho là dính chấn thương càng khiến cho đội khách bị đánh giá “đi săn không súng” khi Tiến Linh là chân sút số 1 của đội bóng miền Đông Nam Bộ.
Thực trạng của B.BD như mở rộng cơ hội giành chiến thắng cho HAGL khi đoàn quân của ông Kiatisak bách chiến bách thắng trên sân nhà. Với điểm tựa sân nhà cùng với những lợi thế ấy, HAGL đã chơi chủ động, kiểm soát bóng tốt. Phút 21, đội chủ nhà cũng đã biến những ưu thế ấy thành bàn thắng dẫn điểm.

Tiền đạo Công Phượng tung cú sút khá mạnh buộc thủ môn Đức Cường phải đẩy bóng. Ngay lập tức, Washington đã có mặt đá bồi, ghi bàn thắng mở tỷ số cho HAGL. Nhưng niềm vui của đội bóng phố Núi chỉ kéo dài được 5 phút, bởi ở phút 26, B.BD đã bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số. Thanh Thảo đi bóng vào trong khu vực 16m50 trước khi căng ngang để Sỹ Giáp đặt lòng trong thế cận thành, ghi bàn san bằng 1-1.
Không nao núng sau khi bị xuyên thủng lưới, HAGL tiếp tục gia tăng sức ép và chuyện gì đến cũng đã phải đến khi phút 36, đoàn quân của ông Kiatisak lần thứ hai có bàn thắng dẫn điểm. Văn Toàn tung cú sút trực diện rất hiểm, buộc thủ môn Đức Cường chỉ biết đứng nhìn trước khi vào lưới nhặt bóng.
Trận đấu này, hàng thủ chắc chắc của HAGL đã không cho thấy sự vững chãi như trước. Không chỉ lỏng lẻo ở bàn thua đầu tiên, lỗi khác ở phút cuối cùng của hiệp 1 đã khiến cho đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Từ quả phạt góc, Trung Tín bật cao đánh đầu đưa bóng chạm tay thủ môn Tuấn Linh đi vào lưới. Trong bàn thua này, thủ thành của chủ nhà mắc lỗi khi ra bóng không chính xác dẫn đến không đẩy được quả phạt góc của B.BD, tạo cơ hội cho Trung Tín ghi bàn.
Lần đầu tiên đá chính thay cho Minh Vương kể từ khi trở lại sau chấn thương nhưng Tuấn Anh không để lại ấn tượng nên đã được HLV Kiatisak rút ra đầu hiệp 2. Thế chỗ là gương mặt quen thuộc Minh Vương.
Sự điều chỉnh này cùng với B.BD chủ động chơi phòng ngự số đông trong hiệp 2 giúp cho HAGL càng kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng trong những phút đầu, cơ hội ăn bàn rõ ràng lại thuộc về đội khách nhưng các chân sút lại không tận dụng được.
Trong hiệp 2 này, dù kiểm soát bóng hoàn toàn nhưng HAGL lắm khi lại tỏ ra khá bế tắc trong các pha hãm thành. Lý do, hàng phòng ngự của B.BD bắt người rất chặt, không tạo nhiều khoảng trống cho đội chủ nhà khai thác.
Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng có 3 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là cú sút bật cột dọc của Công Phượng ở phút 51 và cú sút rất trống trải của Văn Toàn ở phút 71 nhưng lại đưa bóng bật chân một cầu thủ của B.BD đưa bóng ra ngoài. Ở phút cuối cùng, Văn Toàn đánh đầu đưa bóng dội khung thành của đội khách, khép lại một trận cầu “công làm thủ phá” và kém may mắn của chủ nhà.
Trận hòa 2-2 trên sân nhà khiến HAGL dứt mạch toàn thắng ở con số 7. Chỉ bỏ túi 1 điểm, đoàn quân của ông Kiatisak đã bị Viettel rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm.
Đội hình thi đấu
HAGL: Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Memovic, Văn Thanh, Xuân Trường (Việt Hưng, 81’), Tuấn Anh (Minh Vương, 46’), Văn Toàn, Hồng Duy, Brandao, Công Phượng.
B.BD: Đức Cường, Trung Tín (Thiện Đức, 81’), Thanh Long, Rabo, Thanh Thảo (Trung Nhân, 81’), Hoàng Phương (Anh Tỷ, 64’), Sỹ Giáp, Anh Tài, Văn Vũ (Tấn Lộc, 87’), Việt Cường (Duy Khánh, 87’), Omar.
Theo Phan Hồng (Bongdaplus)
- Phim Việt bị chê thảm họa thu 11 tỷ đồng (06:27)
- Cà phê nào ngon, tốt cho sức khỏe và ít gây hại dạ dày? (06:24)
- Aston Villa quật ngã Man City, viết lại lịch sử sau 89 năm (06:20)
- Mbappe tỏa sáng giúp Real hạ Barca (06:15)
- Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột (06:13)
- "Hố tử thần" xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, nuốt chửng xe máy (06:10)
- Sinh viên chật vật "gồng gánh" khi giá nhà trọ tăng (06:07)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần trì trệ, Dậu may mắn kép (06:00)
- FIFA ra quyết định, tặng "món quà lớn" cho bóng đá Việt Nam (26/10/25 23:00)
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 (26/10/25 22:40)