-
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh -
Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua -
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian? -
Tình trạng các nạn nhân vụ nổ mìn ở Thanh Hóa: Cơ thể biến dạng, nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ
Thể thao
07/04/2025 03:57HAGL đè bẹp đối thủ theo kịch bản khó tin, song HLV Kim Sang-sik lại phải đón 'tin dữ'
Trước vòng 17 V.League, HAGL sở hữu chuỗi thành tích rất tệ với chuỗi 6 trận liên tiếp gần nhất chỉ biết và hoà thua (trong đó thua tới 4). Khá nhiều ý kiến chuyên môn đã đưa ra dự đoán rằng đội bóng phố Núi sẽ mất điểm khi phải tiếp đón CLB Bình Dương, đội bóng đang có phong độ khá tốt ở V.League và vừa vào bán kết cúp Quốc gia.
Trận đấu giữa HAGL tiếp Bình Dương thu thú sự chú ý bởi có sự xuất hiện của khá nhiều tuyển thủ như Tiến Linh, Quế Ngọc Hải (bên phía đội khách) hay Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Minh Vương, thủ môn Trung Kiên bên phía đội chủ nhà.
Bị đánh giá thấp trước trận song HAGL lại tạo ra bất ngờ rất lớn, trong ngày mà hàng hậu vệ Bình Dương thi đấu như “mơ ngủ”.
Ngay phút thứ 4 của trận đấu, HAGL đã có bàn mở tỷ số nhờ được Bình Dương “tặng quà”. Thủ môn Minh Toản mắc sai lầm đáng trách bên phần sân nhà. Trần Bảo Toàn đã chớp lấy cơ hội để cướp bóng rồi sút vào lưới trống, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Trong pha bóng này, hai trung vệ của Bình Dương gồm Quế Ngọc Hải cũng đang dâng lên khá cao.
Cũng chỉ đúng 2 phút sau đó, đội chủ sân Pleiku đã có bàn thứ hai, vẫn nhờ sai lầm ở hàng phòng ngự của Bình Dương. Sau đường căng ngang của Châu Ngọc Quang bên cánh trái, hậu vệ Bình Dương lúng túng phá bóng trượt, vô tình “kiến tạo” cho Brandao dễ dàng dứt điểm cự ly gần giúp HAGL nhân đôi cách biệt.
Sau 2 bàn thắng cực kỳ chóng vánh, HAGL càng hưng phấn về tâm lý. Họ dâng cao đội hình và suýt có bàn thứ 3 ngay phút thứ 9. Lần này, thủ môn Bình Dương lại ra vào thiếu hợp lý, nhưng cú tâng bóng của Brandao tưởng chừng đi vào lưới lại bay ra ngoài.
Những phút sau đó, hàng thủ của Bình Dương vẫn chơi như mơ ngủ. Khi trận đấu mới trôi đến phút 26, họ đã phải hứng bàn thua thứ ba. HAGL tổ chức phản công nhanh, Châu Ngọc Quang đã chuyền bóng giúp Đình Lâm, cầu thủ mới vào thay Bảo Toàn, dễ dàng đệm bóng cận thành như chỗ không người. Trong tình huống này, Quế Ngọc Hải và các đồng đội tiếp tục mắc lỗi kèm người.
Sau khi dính 3 bàn thua, HLV Bình Dương tung Quả bóng vàng Tiến Linh vào sân, hòng cải thiện khả năng tấn công. Thế nhưng, dấu ấn mà chân sút sinh năm 1997 lại chơi quá mờ nhạt.
Suốt hiệp đấu thứ hai, Bình Dương loay hoay trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Các pha tấn công của họ quá đơn điệu, và Tiến Linh thậm chí còn không tung ra được cú dứt điểm nào. Trong khi đó, HAGL cũng không mặn mà tấn công, họ đá với đội hình thấp, ưu tiên sự chắc chắn để bảo toàn tỷ số. Đến phút 90+1, thậm chí Bình Dương còn phải hứng bàn thua thứ 4, sau khi HAGL phản công và Marciel đã lốp bóng từ xa thành bàn.
Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 4-0 cho HAGL, khi cục diện đã sớm an bài cực sớm. Đây là kịch bản rất bất ngờ, nằm ngoài sự dự đoán của người hâm mộ.
Tuy nhiên, đây lại là trận đấu mà hầu hết các tuyển thủ đều chơi không tốt, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hay trung vệ Quế Ngọc Hải bên phía Bình Dương. Trong khi đó, Châu Ngọc Quang bên phía HAGL cũng chỉ đá ở mức tròn vai.
Rõ ràng, nếu theo dõi trận đấu này, HLV Kim Sang-sik sẽ có lý do để phải quan ngại, đặc biệt là việc Tiến Linh vẫn chưa thể lấy lại phong độ. Nếu tình trạng này không được cải thiện trong thời gian tới, tuyển Việt Nam khả năng sẽ gặp khó khi hội quân và phải chạm trán đối thủ nặng ký là Malaysia ở vòng loại Asian Cup vào đầu tháng 6 tới.
Tỷ số chung cuộc: HAGL 4-0 Bình Dương
Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)
- Hot girl Australia bị "tấn công mạng" dữ dội vì trộm bikini tại Bali (09:15)
- Khoảnh khắc ông nội lặng nhìn con cháu rời đi sau Tết khiến cộng đồng mạng nghẹn lòng (09:03)
- Phim "Thỏ Ơi" đạt 200 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt (29 phút trước)
- Nguồn cơn vụ nhóm người dùng hung khí đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu, công an chính thức vào cuộc (31 phút trước)
- Giá xăng giảm, dầu tăng nhẹ: Diễn biến bất ngờ phiên cuối tuần (34 phút trước)
- Phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (36 phút trước)
- Ronaldo rực sáng, Al Nassr đánh chiếm ngôi đầu Saudi Pro League (37 phút trước)
- Sau tiếng "đoàng" chấn động khi đi chúc Tết, người phụ nữ ở Hà Tĩnh vĩnh viễn mất đi nhãn cầu (38 phút trước)
- Thông tin chính thức vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh trong ao nhà dân ở Hải Phòng ngày mùng 3 Tết (40 phút trước)
- Ukraine bác bỏ cảnh báo từ Hungary và Slovakia (56 phút trước)