-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thể thao
17/03/2018 08:58HAGL lại được yêu: Lo là đây chứ đâu!
Được yêu...
Sòng phẳng mà nói, khoảng 3 năm trở lại đây nếu có đội bóng nào được quan tâm, kỳ vọng cũng như yêu mến nhất V-League chắc chắn sẽ khó có cái tên nào qua được HAGL.
Thậm chí, không tính đến “đối thủ” mới nổi là CLB Hà Nội - đội bóng cũng sở hữu hàng loạt ngôi sao U23 Việt Nam trong đội hình hiện tại thì gần như đội bóng phố Núi vô đối tại V-League.

Sự yêu mến dành cho Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội cũng thể hiện qua số lượng khán giả trung bình đến các trận đấu có sự hiện diện của mình một cách vô cùng ấn tượng.
Điển hình như mùa giải đầu tiên đưa lứa cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL lên đá V-League, đội bóng của bầu Đức đã chiếm tới 25% tổng số khán giả của cả mùa giải.
Hoặc như mùa bóng trước, dù V-League đìu hiu, hoang lạnh trên khán đài nhưng HAGL vẫn kéo trung bình 8.700 khán giả đến sân, kể cả khi thành tích lẹt đẹt.

Vì sự yêu mến đó, nên cũng không ngạc nhiên khi ngay buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Hải Phòng, đội bóng phố Núi cũng đã thu hút vài trăm CĐV đến theo dõi, săn đón chữ ký của Công Phượng, Xuân Trường và "đám trẻ" còn lại của bầu Đức.
...có là sướng?
Có một thực tế rằng, càng được yêu thì thành tích của HAGL lại không tỉ lệ thuận với số lượng khán giả trên khán đài.
Điển hình như 3 mùa giải có mặt ở V-League, đội bóng phố Núi đã kéo được khán giả cho giải đấu ngay khi mùa giải khởi tranh, nhưng không duy trì được quá lâu bất chấp vẫn là đầu tàu được yêu mến.

Số lượng khán giả đi xuống theo từng vòng đấu, khi đội bóng phố Núi trình diễn một phong độ vô cùng thảm hại tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Và tới khi tiến sát đến tấm vé xuống hạng, có những trận đấu tại sân nhà Công Phượng và các đồng đội chỉ kéo được khoảng 2000 khán giả đến sân.
Và rất ngạc nhiên, khi không có sự cổ vũ từ khán đài, khi áp lực của yêu mến giảm nhiệt cũng là lúc đội bóng của bầu Đức lại... thăng hoa. Hầu hết trong 3 mùa đầu tiên (với lứa Công Phượng) tại V-League, HAGL chỉ trụ hạng vào phút chót sau những trận đấu thăng hoa đáng ngạc nhiên của mình.
Bởi cái dớp đó nên mùa giải 2018 cũng đang khiến nhiều người yêu đội bóng phố Núi phải thấp thỏm, khi Công Phượng, Xuân Trường lại được... yêu. Đương nhiên, đó là áp lực cho đoàn quân trẻ nhà bầu Đức.
Đợi xem, sau các giải đấu quốc tế, và đặc biệt được rèn giũa tại VCK U23 châu Á những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn sẽ thế nào tại V-League, một sân chơi không có chỗ cho những kẻ yếu bóng vía, chưa nói là trận đấu tới sẽ diễn ra ở Lạch Tray.
Theo Xuân Mơ (VietNamNet)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (56 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





