-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thể thao
26/06/2024 02:33HAGL thua đậm để run rẩy đợi play-off, Thép Xanh Nam Định chính thức đăng quang trên sân nhà Thiên Trường
Ở loạt đấu áp chót Night Wolf V.League 2023/24, Thép Xanh Nam Định cực kỳ thong thả trên sân nhà Thiên Trường khi đối thủ của họ chỉ là Khánh Hòa - đội bóng đã nắm chắc chiếc vé xuống hạng. Khán giả thành Nam đến sân cực đông để sẵn sàng mở hội, và hai ngoại binh "đáng giá đến từng xu" của họ đã không để những người yêu mến mình phải thất vọng.
Chỉ mất có 14 phút, trước khi trời kịp đổ mưa to, Rafaelson - cầu thủ đang có đến 28 bàn thắng ở mùa giải này đã có pha chọc khe để Hendrio băng xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Ngọc Cường, khởi đầu cho ngày hội trên sân Thiên Trường.

Phút 41, trong cơn mưa nặng hạt, Rafaelson với hai cú dứt điểm liên tiếp cũng đã có được bàn thắng thứ 29 của mình, khiến khán đài sân nhà như nổ tung với sự phấn khích của các khán giả Nam Định trước khi Minh Lợi bên phía Khánh Hòa kịp có pha đánh đầu chính xác rút ngắn tỷ số ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1.
Hiệp đấu đầu tiên của loạt trận này cũng đánh dấu sự thất bại của thêm hai đội bóng xếp đáy bảng ngoài Khánh Hòa. Trên sân Hàng Đẫy, với việc ngoại binh Gabriel Dias bị trọng tài người Malaysia rút thẻ đỏ trực tiếp từ phút thứ 5, HAGL nhận về bàn thua ở phút 41 đến từ Jeferson sau pha căng ngang đẹp mắt của Văn Thanh. Hiệp hai mới bắt đầu được 2 phút, đội bóng phố Núi nhận thêm bàn thua thứ hai bởi pha chớp cơ hội cực nhanh của Phan Văn Đức.
Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng SLNA đã sớm "dính đòn" bởi đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay từ phút thứ 6. Ở trận đấu này, nếu có được chiến thắng trong khi HAGL để thua CLB Công an Hà Nội, SLNA sẽ vượt lên đội bóng của bầu Đức để bước vào lượt đấu cuối đầy căng thẳng.

Hiệp hai mới trôi qua được 7 phút, Thép Xanh Nam Định đã lại ăn mừng với bàn thắng thứ 30 của Rafaelson. Tiếp đó trên sân Hàng Đẫy, lại là Văn Thanh tạt bóng cho Jeferson đánh đầu tung lưới HAGL, khiến hi vọng có điểm của HAGL rơi vào tuyệt vọng.
Phút 81, đến lượt Geovane có được bàn thắng vào lưới HAGL từ đường tạt bóng từ cánh trái "như đặt" của Lê Phạm Thành Long. Và khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Văn Thanh ghi bàn thắng cho riêng mình để ấn định tỷ số đậm đà 5-0.
Mười phút cuối trận, Thép Xanh Nam Định ghi thêm hai bàn thắng đến từ Lucas và Rafaelson để giành về chiến thắng đậm đà 5-1.
Phút cuối trận, SLNA bất ngờ có bàn gỡ thành công trên sân Vinh, thắp bùng lên hi vọng nhường chiếc vé đá play-off cho HAGL.
Ở những trận đấu còn lại, đáng chú ý là CLB Hà Nội có được chiến thắng sít sao 1-0 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray để làm sống lại hi vọng đoạt ngôi Á quân trong ngày MerryLand Quy Nhơn Bình Định bị Becamex Bình Dương cầm hòa với tỷ số 1-1. Trong khi đó dù không còn mục tiêu, Thể Công Viettel vẫn chơi tưng bừng để có được chiến thắng đậm nhất vòng đấu - đến 5-0, trước Đông Á Thanh Hóa.
Với việc SLNA cầm hòa thành công trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khoảng cách của đội bóng xứ Nghệ với HAGL chỉ còn lại 2 điểm. Ở vòng đấu cuối cùng, nếu đội bóng của bầu Đức không có được chiến thắng trên sân nhà Pleiku, trong khi SLNA lấy đủ 3 điểm, tấm vé play-off sẽ được trao cho đội bóng của bầu Đức.

Theo Ngô Trà (Nguoiduatin.vn)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)