Thể thao
07/06/2022 18:24HAGL thua đậm Hà Nội FC ở giải giao hữu
Bàn thắng
Hà Nội FC: Minh Tuấn (2’, 11’), Siladj (34’, 46’)
HAGL: Bảo Toàn (48’), Văn Toàn (59’)
Ba ngày sau thua đậm 0-4 trước chủ nhà Hải Phòng thuộc giải giao hữu tứ hùng, HAGL đương đầu với Hà Nội FC tại lượt thứ 2. HLV Kiatisak Senamuang đã quyết định sử dụng 3 cầu thủ trẻ như Tiến Đạt, Hữu Phước, Văn Lợi bên cạnh các cầu thủ trụ cột gồm Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy.
Tuy nhiên, đội hình này của HAGL đã không thể cưỡng được sức mạnh đến từ Hà Nội FC. Phút thứ 2, Vũ Minh Tuấn dễ dàng xâm nhập vòng cấm địa để vượt qua hàng thủ hớ hênh của HAGL. Anh dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho đội bóng thủ đô. 9 phút sau, Minh Tuấn có cú đúp của riêng mình. Nhận được bóng từ quả đá phạt góc của đồng đội, cầu thủ sinh năm 1991 dứt điểm tinh tế về góc xa đánh bại thủ môn Văn Lợi.

Thua 2 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đầu tiên, HAGL buộc phải tăng cường nhân sự cho hàng công. Công Phượng được HLV Kiatisak Senamuang đưa vào sân thay cho Hữu Phước. Tuy nhiên, khi những thay đổi trên mặt trận tấn công của HAGL chưa hiệu quả thì hàng thủ ở đội bóng này liên tục chịu thêm 2 bàn thua nữa.
Phút 34, ngoại binh Siladj nhận bóng kỹ thuật trong vòng cấm địa trước khi dứt điểm trái phá tung lưới HAGL lần thứ 3. Đầu hiệp 2, một lần nữa là Siladj ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ pha phản công bên cánh phải, Minh Tuấn thả bóng vào vòng cấm địa để Siladj bứt tốc vượt qua hậu vệ HAGL trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Văn Lợi.
Dẫn trước 4 bàn trước HAGL, Hà Nội FC có phần chủ quan. Để rồi ở các phút 48 và 59, đội bóng thủ đô nhận liên tiếp 2 bàn thua. Phút 48, Công Phượng cướp được bóng từ chân của Thành Chung rồi chuyền vào phía trong cho chân sút trẻ Bảo Toàn. Ngôi sao trẻ của U23 Việt Nam dứt điểm tung lưới Hà Nội, rút ngắn cách biệt cho HAGL.

Đến phút 59, thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu và trung vệ Thành Chung không hiểu ý nhau trong pha phòng ngự từ đường căng ngang bên cánh trái của HAGL đến từ Brandao. Sai lầm ấy của Hà Nội FC mở cơ hội cho Văn Toàn có mặt ngay gần đó và đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn cách biệt chỉ còn 2-4.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. HAGL đã trải qua thất bại thứ 2 liên tiếp với chỉ 2 bàn thắng và 4 bàn thua. Trong khi Hà Nội FC tiến sát giải thưởng 1,5 tỷ đồng khi đã thắng 2 trận liên tiếp, ghi 8 bàn và thủng lưới 4 bàn. Ở trận cuối diễn ra vào ngày 10/6, Hà Nội FC sẽ đấu với chủ nhà Hải Phòng. Trong khi HAGL gặp Viettel.
Đội hình xuất phát
Hà Nội FC: Minh Hiếu, Minh Tuấn, Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Zec, Văn Vĩ, Thái Quý, Siladj.
HAGL: Văn Lợi, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Brandao, Hữu Phước, Đức Lương, Tiến Đạt, Mauricio.
Theo Thiên Minh (Bongdaplus.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (19/07)
-
Bạn không cần kiếm tiền giỏi – chỉ cần có 4 dấu hiệu này, bạn vẫn sẽ giàu (19/07)
-
Khách Trung Quốc thích mê 1 món vỉa hè tại TP HCM, thốt lên: "Sống ở Việt Nam sung sướng quá" (19/07)
-
Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi (19/07)
-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
Bài đọc nhiều



