-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thể thao
09/04/2018 21:21HAGL và gánh nặng của bóng đá đẹp
Đây là trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 giữa CLB Hà Nội và HAGL, đã bị hoãn lại do quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Phút bù giờ thứ 2 hiệp 1, trong một pha tranh chấp bóng với Duy Mạnh, Tăng Tiến đã đạp thẳng vào chân trung vệ tuyển thủ U23 Việt Nam. Anh lập tức bị trọng tài Trương Hồng Vũ rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.
Từ pha đá phạt trực tiếp sau đó, ngoại binh Oseni đã ghi bàn đưa CLB Hà Nội gia tăng cách biệt lên 2-0. Bị dẫn trước lại chơi trong thế thiếu người, HAGL ở hiệp 2 nhận thêm 3 bàn thua, kết thúc trận đấu với thất bại 0-5. Đây là trận thua nặng nhất của HAGL trên sân vận động Hàng Đẫy. Ngay sau trận đấu, HAGL thông báo quyết định của bầu Đức, không đăng ký Tăng Tiến trong suốt phần còn lại của giai đoạn 1 V-League, tương đương 9 trận đấu. Án phạt của bầu Đức đối với cầu thủ sinh năm 1994 lập tức gây tranh cãi.
Lịch sử bóng đá thế giới, không có quá nhiều những án phạt nặng như trên, nếu quy ra số trận đấu, dù va chạm là khá phổ biến. Một trong những án phạt nặng nhất phải kể tới cầu thủ Kurt Zouma của Saint-Etienne ở mùa giải 2013/2014 giải VĐQG Pháp. Ở trận đấu của Saint-Etienne với Sochaux, Kurt Zouma đã có pha phạm lỗi khiến tiền vệ Thomas Guerbert gãy chân trái, chệch mắt cá chân phải. Dù là một tài năng trẻ, Kurt Zouma vẫn bị Liên đoàn bóng đá Pháp cấm thi đấu 10 trận khi xác định đây là lỗi ác ý.
Một ví dụ khác nổi tiếng hơn là án phạt đối với thủ quân Roy Keane của MU. Năm 2001 trong trận “derby” thành Manchester, Roy Keane đã đạp thẳng vào đầu gối hậu vệ Alf-Inge Haaland của Manchester City. Chấn thương nặng khiến Haaland phải giải nghệ 2 năm sau đó. Roy Kean bị phạt 150.000 bảng Anh, kèm án cấm thi đấu 8 trận. Tuy nhiên trong nhiều vụ việc khác, dù hậu quả gây ra của hành vi phạm lỗi là rất nặng, án phạt đối với người vi phạm chỉ ở mức cấm thi đấu 3-4 trận.
Tháng 2/2010, trong cuộc đối đầu giữa Arsenal và Stoke City, hậu vệ Ryan Shawcross (Stoke City) đã có pha tắc bóng khiến Aaron Ramsey của Arsenal gãy xương chày, xương mác, phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Chính Shawcross cũng phải kinh hoàng không dám nhìn hậu quả mình gây ra. Dù vậy, cho rằng Shawcross không cố ý, FA chỉ ra án phạt cấm thi đấu 3 trận đối với anh. HLV Capello của tuyển Anh khi đó vẫn giữ quyết định triệu tập Shawcross cho trận giao hữu với Ai Cập một tuần sau đó.
Trở lại pha bóng của Tăng Tiến, nhiều ý kiến nhận xét ở tình huống phạm lỗi với Duy Mạnh, hậu vệ HAGL đã chủ động “hãm” chân. Nhờ vậy, Duy Mạnh không bị chấn thương nặng. Chiếc thẻ đỏ với hậu vệ sinh năm 1994 là thích đáng. Trong trường hợp phải nhận án phạt bổ sung từ VFF, nhiều khả năng Tăng Tiến cũng chỉ bị cấm thi đấu từ 4-6 trận. Việc phải nghỉ cả phần còn lại của giai đoạn 1 vì vậy là một cú “sốc” đối với Tăng Tiến. Tại sao HAGL không bảo vệ cầu thủ của mình, như cách phản ứng của hầu hết các đội bóng trên thế giới?
Câu trả lời được đưa ra là triết lý bóng đá đẹp HAGL xây dựng và theo đuổi, kể từ khi lứa quân đầu tiên của Học viện HAGL-JMG trình làng. Vì quan điểm này, bầu Đức từng tác động để trung vệ Nghệ An Đào Văn Khánh bị đuổi khỏi đội tuyển U19 Việt Nam do phạm lỗi với Oduwa của U19 Tottenham Hospur năm 2014. “Ai đá láo, cãi trọng tài tôi đuổi ngay”, câu nói của bầu Đức năm xưa đang được nhiều người nhắc lại.
Nhìn vào quá trình thi đấu của HAGL ở V-League, nhiều người cho rằng đội bóng phố núi đang vướng phải đeo gánh nặng ngàn cân, khi bị “bó chân, giữ tay” trước những đối thủ “già rơ”, tinh quái trong cuộc chiến luôn quyết liệt. Trong bóng đá, khoảng cách giữa thô bạo và máu lửa có lẽ cũng mong manh như giữa cái đẹp với sự ngây thơ, non nớt. Liệu còn nơi nào, bóng đá tồn tại cái đẹp thuần khiết, không đua tranh để làm “đất diễn” cho những đứa trẻ nhà bầu Đức?
Theo V.P (Tienphong.vn)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ "chiếm sóng" giới trẻ sau CAM GALA, đồng loạt gọi một biệt danh đặc biệt (2 giờ trước)