-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thể thao
31/05/2021 14:30Hé lộ cái chết của kỷ lục gia Siêu việt dã Trung Quốc: Đầu gối nát bươm, đau đớn tột cùng
Đau đớn tột cùng
"Để xem những ngọn núi này hùng vĩ như thế nào nào", 8 giờ 20 phút sáng ngày 22/5 định mệnh, Lương Cảnh - kỷ lục gia ở nội dung Siêu việt dã Trung Quốc, đã đăng dòng trạng thái này trên trang mạng xã hội của mình. Chưa đầy một tiếng sau, giải chạy ultra trail Hoàng Hà Thạch Lâm bắt đầu. Để rồi, đây trở thành lời trăn trối cuối cùng anh gửi gắm lại nhân gian.
Một ngày sau, Zhao Jiaju - bạn thân nhất của Lương Cảnh, đã bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân của mình: "Anh ấy ra đi thật rồi, anh ấy từng băng qua không biết bao nhiêu chặng đường với mây mù xám xịt trên đầu, nhưng ngày hôm qua anh nằm lại trên ngọn núi ấy thật rồi. Mưa lạnh không anh, gió buốt thịt không anh? Anh đã dành cả cuộc đời cho tình yêu của mình".
Khoảng 7 giờ 30 sáng 23/5, ông Lương Hồng - cha của Lương Cảnh, nhận được tin con trai mình qua đời. Khoảnh khắc đó, trái tim ông như ai đó cầm dao cứa vào. Ông và vợ mình lập tức bắt chuyến bay sớm nhất đến Cam Túc. Song do lịch bay, mãi đến sáng hôm sau họ mới rời khỏi Hợp Phì được.

Sáng sớm ngày 24/5, vợ của Lương Cảnh đăng dòng trạng thái: "Sao anh có thể nhẫn tâm để lại con gái yêu quý của chúng ta cho mình em? Em phải làm sao khi quay về đối mặt với con đây. Nhìn vào nó, em lại nhìn thấy anh. Làm sao em và con sống tiếp đây anh ơi? Làm sao anh lại nỡ rời bỏ em và con phũ phàng như thế?".
"Lương Cảnh giờ không còn nữa. Tôi không biết anh ấy ra đi như thế nào. Con tôi còn quá nhỏ, tôi phải chăm sóc nó. Rồi sau này chúng tôi sống thế nào đây?", cô nói trong nghẹn ngào.
Theo báo cáo trước đó từ đội cứu hộ, thi thể của Lương Cảnh được tìm thấy gần điểm tập kết CP3 vào khoảng 7 giờ tối ngày 22/5. Lực lượng cứu hộ xác định rằng thi thể anh đã cứng, và đã chết được khoảng 2 tiếng.
Một người trực tiếp chứng kiến thời khắc tìm thấy thi hài của Lương Cảnh mô tả khi được phát hiện, đầu gối của vận động viên này đã bị mòn vẹt đi, lộ ra cả thịt xương. Theo nhận định của đội cứu hộ, trước khi chết Lương Cảnh đã bò bằng đầu gối suốt khoảng thời gian rất dài.

Có lẽ anh bị ngã ra khỏi đường đua, sau đó cố gắng bò lên trong mưa rét. Anh không thể đứng lên, bời gió rất mạnh, sẽ bị thổi bay xuống vực, nên chỉ có thể cố gắng bò để leo lên. Là người dẫn đầu, là nhà vô địch với thể lực cực kỳ sung mãn, Lương Cảnh đã đã dựa vào bản năng sinh tồn mạnh mẽ để bò trên sườn dốc đến nát tươm cả đầu gối với khát vọng sống mãnh liệt vài tiếng liền trước khi gục ngã.
Theo những gì được mô tả từ Trương Tiểu Đào - người duy nhất trong top 6 sống sót, có thể phỏng đoán Lương Cảnh gặp nạn vào thời điểm 1 giờ trưa, nhưng vì là người dẫn đầu, nên anh không nhận được sự trợ giúp nào từ những vận động viên chạy cùng, và phải vật vã trong đau đớn tận cùng khoảng 4 tiếng đồng hồ trước khi gục ngã trên dãy Hoàng Hà Thạch Lâm. Nếu công tác cứu hộ được triển khai sớm và suôn sẻ hơn, rất có thể anh đã được cứu.
Em và con phải sống sao?
"Tôi muốn đưa anh ấy về nhà nguyên vẹn", vợ Lương Cảnh nức nở. Trong suốt thời gian Cảnh Thái (địa phương tổ chức giải chạy), cô luôn được ít nhất 3 người của Ban tổ chức tháp tùng.
Zhao Jiaju - một người bạn thân của Lương Cảnh, tâm sự rằng cái chết của vận động viên này là cơn ác mộng thực sự với người vợ trẻ của anh, khi áp lực cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai cô ấy.
Sau tại nạn thảm khốc, Ban tổ chức giải chạy đã liên lạc với thành viên gia đình của từng nạn nhân và thông báo sẽ bồi thường trọn gói 950.000 NDT (khoảng hơn 3 tỷ rưỡi VND) cho mỗi trường hợp (trong đó đã bao gồm 500.000 NDT tiền bảo hiểm tai nạn)..
Tại cuộc họp báo lần thứ hai sau thảm họa, thị trưởng thành phố Bạch Ngân - Zhang Xuchen, tiết lộ rằng 161 người thân của 21 nạn nhân thiệt mạng đã có mặt tại đây, và hơn một nửa trong số họ đã đồng ý nhận bồi thường. Về cơ bản, thỏa thuận bồi thường đã được thông qua.
Tuy nhiên, vợ của Lương Cảnh vẫn chưa ký vào bản thỏa thuận bồi thường, đồng thời yêu cầu được biết thông tin chuẩn xác về cái chết của chồng mình. Trong một cuộc trao đổi với báo chí, cô nói rõ sẽ không ký vào thỏa thuận bồi thường bởi số tiền ấy không đủ để cô nuôi con. Nếu số tiền bồi thường không đủ để mẹ con cô sống, cô sẽ đấu tranh đến cùng.
Theo tiết lộ từ một người bạn, gia đình Lương Cảnh vẫn đang cùng Ban tổ chức thỏa thuận về khoản tiền bồi thường cho tai nạn của anh. Theo một nguồn tin, tính đến hiện tại vẫn còn đến 16 trường hợp người nhà nạn nhân không chịu ký vào biên bản thỏa thuận.
Theo Ngô Trà (Pháp luật và Bạn đọc)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (09:42)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (09:37)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (09:21)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (09:15)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (47 phút trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (55 phút trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)