Không có bàn thắng, không có kỷ lục phá lưới nào được thiết lập; thay vào đó, người hâm mộ chứng kiến một hình ảnh hiếm thấy: Cristiano Ronaldo ngồi trọn vẹn suốt 90 phút thi đấu trên băng ghế dự bị dù không gặp vấn đề nào về thể trạng.
28-1790563647-hlv-bo-dao-nha-giai-thich-ly-do-cristiano-ronaldo-lan-dau-ngoi-du-bi-du-90-phut-sau-hon-18-nam

Nếu chỉ xét các trận giao hữu, lần gần nhất tiền đạo này không ra sân thi đấu diễn ra vào tháng 6/2024 khi Bồ Đào Nha chạm trán Croatia. Thế nhưng, khi đặt vào bối cảnh các giải đấu chính thức, nơi mỗi trận cầu đều trực tiếp định đoạt điểm số hay tấm vé đi tiếp, thì quãng thời gian chờ đợi cho một lần Ronaldo phải ngồi ngoài cả trận đã lên tới 6.678 ngày, tương đương hơn 18 năm.

Cột mốc tương tự trước đó xuất hiện tận ngày 15/6/2008 tại vòng bảng EURO. Khi ấy, Bồ Đào Nha đã sớm đoạt vé vào vòng knock-out nên Ronaldo được tạo điều kiện nghỉ ngơi ở trận thua Thụy Sĩ.

Suốt từ thời điểm đó cho tới trước cuộc đọ sức với Na Uy, cựu cầu thủ Real Madrid và MU luôn đá chính mỗi khi anh có tên trong danh sách và đủ điều kiện thi đấu ở một trận đấu chính thức của đội tuyển.  

Trong suốt trận đấu với Na Uy, ống kính truyền hình liên tục hướng về phía Ronaldo. Sự chú ý càng được đẩy lên cao trào khi anh rời cabin để khởi động dọc đường biên vào giai đoạn cuối trận, tạo cảm giác sắp sửa vào sân. Dẫu vậy, HLV Jorge Jesus rốt cuộc đã không trao cơ hội thi đấu cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ĐT Bồ Đào Nha.

Lý giải sau trận đấu, tân HLV ĐT Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi thậm chí đã thống nhất với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ vào sân trong nửa giờ cuối, nhưng diễn biến trận đấu không yêu cầu điều đó. Goncalo Ramos đang chơi tốt, đã ghi một bàn và có thêm một bàn bị từ chối. Tôi cảm thấy đó không phải thời điểm thích hợp để thay cậu ấy”.  

Cựu HLV Benfica cũng khẳng định việc không dùng Ronaldo không liên quan đến vấn đề thể lực: “Không phải tôi muốn bảo vệ cậu ấy về mặt thể chất, bởi Cristiano đủ khả năng thi đấu trong bất kỳ khoảng thời gian nào tôi muốn”. Ông giải thích thêm: “Trận đấu diễn biến theo cách của nó và thời điểm thích hợp để Cristiano vào sân đã qua. Thay vào đó, chúng tôi cần một cầu thủ khác để đảm bảo sự cân bằng và kết quả”.  

Trước câu hỏi về việc liệu Goncalo Ramos, tác giả bàn thắng thứ hai cho Seleccao, có đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí trung phong hay không, HLV Jorge Jesus nhấn mạnh Ronaldo vẫn là nhân tố quan trọng: “Đó là một quyết định. Tôi không nghĩ đó là thời điểm lý tưởng, tôi cần một cầu thủ có những đặc điểm khác. Nhưng điều đó không có nghĩa Cristiano bị gạt bỏ, hoàn toàn ngược lại. Có thể ở trận gặp Đan Mạch, cậu ấy sẽ thi đấu”.   

Trong suốt trận, Ronaldo luôn thể hiện vẻ mặt khá nghiêm nghị. Ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, tiền đạo Bồ Đào Nha tiến thẳng vào khu vực kỹ thuật thay vì nán lại trên sân cùng các đồng đội để tri ân những người hâm mộ đã tới cổ vũ. 

PV (SHTT)